Giết chết "vợ hờ" vì sợ lộ chuyện ngoại tình

Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Tư (SN 1965 ngụ tại quận 12), tuyên y án Tử hình về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Dù đã có vợ và 3 con (lớn nhất SN 1987, nhỏ nhất SN 1991) nhưng Nguyễn Văn Tư lại lén lút quan hệ tình cảm với bà Trần Thị Kim H. từ năm 2002. Không muốn cứ sống mãi kiếp “vợ hờ” nên bà H. nhiều lần đề nghị Tư bỏ vợ về chung sống với mình nếu không H. sẽ bỏ bùa cho Tư chết.

Lo sợ người tình sẽ “làm bừa” nên ngày 24/4/2012, Tư lấy giấy đề can dán vào biển số xe và chuẩn bị một sợi dây dù cất vào túi rồi hẹn gặp H. tại khách sạn Mai Hiền (quận 12, TP.HCM). Chờ người tình ngủ say, Tư bóp cổ H. rồi dùng dây dù siết cổ cho đến chết.

Sợ bị cơ quan điều tra phát hiện, Tư lục lấy 2 điện thoại của H. rồi bỏ về nhà đi làm như bình thường.

Chiều 25/4/2012, khi đi làm về Tư đem 2 chiếc điện thoại của H. đi bán. Không ai mua nên Tư tháo lấy 2 sim giữ lại sử dụng rồi ném điện thoại xuống sông Bến Cát.

Ngày 24/6/2013, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tư mức án Tử hình cho tội Giết người và 3 năm tù cho tội Cướp tài sản, tổng hợp chung cho 2 hình phạt là Tử hình.

Dù phạm 2 trọng tội nhưng Tư vẫn nuôi hy vọng và viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong HĐXX phúc thẩm khoan thứ mà phán y thoát tội chết. Tuy nhiên, một lần nữa, tòa tuyên y án tử hình.