Giấu trường kiếm trong bao tải, bỏ chạy thục mạng khi gặp 141

Khi kiểm tra bao tải để ở cáng xe, tổ công tác phát hiện bên trong đựng một thanh kiếm nhọn dài chừng 1m.

Khoảng 15h chiều ngày 7/3, tổ công tác đặc biệt Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ phát hiện một thanh niên đi xe máy mang BKS 20L6-1429 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe ngay lập tức đã quay đầu xe, chạy tốc độ cao nhằm tẩu thoát. Thấy vậy, các trinh sát hóa trang của tổ công tác đã đón lõng và tóm gọn đối tượng đưa vào chốt xử lý.

Cận cảnh thanh kiếm bị tổ công tác thu giữ

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1980, HKTT tại Xóm Bến, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội và đang làm nghề cầm đồ tại nhà. Kiểm tra chiếc bao tải để ở cáng xe, tổ công tác phát hiện bên trong có giấu một thanh kiếm dài khoảng 1m, vỏ và chuôi làm bằng đồng và được chạm khắc tinh xảo. Khi được hỏi về nguồn gốc thanh kiếm, Tiến nói rằng "đây làm kiếm để làm lễ thôi ạ". Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi "Kiếm làm lễ tại sao lại mang đi đường lại còn bọc trong bao tải?" thì đối tượng im bặt không nói gì.

Kiểm dài khoảng 1m, chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo

Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc lại để CA Thị trấn Văn Điển tiếp tục xử lý. Có một điểm đặc biệt là do nhà Nguyễn Hữu Tiến gần trụ sở CA Thị trấn Văn Điển nên khi Tiến được áp giải vào cơ quan CA, bố Tiến đã biết được và liền tới xem cụ thể sự việc. Tại đây, khi trao đổi với PV, bố của Nguyễn Hữu Tiến có nói: "Nhà tôi làm gì có mấy thứ này, cũng có cúng lễ gì đâu, các anh cứ xử lý nghiêm nó cho tôi". Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Tiến vẫn không chịu khai mình lấy thanh kiếm từ đâu mà mang đi làm gì. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CA điều tra.

Tin 141: Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn