Giáo viên vô lương tâm đánh học sinh tới chết

Nghi học sinh làm vỡ xô nước trong trường, hai thầy giáo đã đánh đập dã man khiến em học sinh bị thương nặng và qua đời ở bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết cậu bé Aslam Ansari, hiện học lớp 6, đã qua đời tại bệnh viện Hamidia sau nhiều ngày được chữa trị nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo điều tra thì Aslam bị hai giáo viên Birju Kumar Sonaria và Vijay Ram Bhagatad đánh đập dã man tại trường hôm 16/11, khiến xương lưng của cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng. Aslam cũng bị thương ở cổ sau trận đòn của các thầy. Hiện Birju Kumar đã bị bắt giữ, trong khi kẻ còn lại vẫn đang bỏ trốn.

Cảnh sát cho hay hôm đó, Aslam đến gặp hai vị giáo viên để thông báo rằng có ai đó đã làm vỡ cái xô nước trong trường. Tuy nhiên hai thầy không tin và cho rằng chính cậu bé là người làm việc đó. Họ quay ra đánh cậu bé thậm tệ. Khi nghe con trai kể lại mọi chuyện, bố mẹ cậu bé đã tức giận tìm gặp hai thầy giáo để hỏi rõ lý do tại sao lại cư xử thô bạo như vậy.

Indian Express đưa tin hai giáo viên sau đó đã đưa cho bố mẹ của Aslam 200 Rupee để chữa vết thương cho cậu học trò nhỏ. Aslam được đưa đến một bệnh viện công ngày hôm sau. Thấy sức khỏe của con không tiến triển, bố mẹ đưa Asam đến chữa trị ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra. Tuy nhiên các bác sĩ tại đây cũng không làm được gì để cứu Aslam. Em được đưa về quê nhà và trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm qua.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.