Giấc mơ dang dở của bé gái chết khát khi cố tìm đường vượt biên
Thứ ba, 29/10/2019 08:30

Liều lĩnh trao tính mạng cho một hành trình vượt biên đầy nguy hiểm được "bảo trợ" bởi những kẻ buôn người, cô bé 6 tuổi đã phải bỏ mạng trên đường.

Cái chết trên sa mạc

Tại một ngôi làng thuộc miền bắc Ấn Độ, mọi người đều biết đến câu chuyện thương tâm của gia đình bé gái 6 tuổi thiệt mạng trên sa mạc Arizona hôm 12/6/2019 khi cùng mẹ tìm đường vượt biên vào Mỹ. Đó là Gurupreet Kaur.

Cô bé Gurupreet Kaur

Bé gái Kaur và mẹ mình nằm trong số 5 công dân Ấn Độ bị một nhóm những kẻ buôn người bỏ rơi ở giữa hoang mạc, tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico vào trưa 11/6.

Sau khi cùng mẹ đi bộ một quãng đường dài với hi vọng đến gần điểm tị nạn, mẹ của cô bé cùng với một người phụ nữ khác quyết định đi tìm nguồn nước, để lại bé Kaur cùng người phụ nữ còn lại và con của cô này.

Mẹ của Kaur đã lang thang trong vùng hoang mạc suốt 22 tiếng đồng hồ trước khi được một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ tìm thấy nhờ lần theo dấu chân.

4 tiếng sau đó, các đặc vụ tuần tra biên giới đã phát hiện thi thể của bé Kaur ở vị trí cách đường biên giới đến Mỹ khoảng 1,6 km. Vào thời điểm bé gái được phát hiện, nền nhiệt đang ở mức 42 độ C. Nạn nhân tử vong do hạ thân nhiệt đột ngột.

Kết quả hình ảnh cho frontera de altar sonora con estados unidos

Một đoạn tường biên giới tại bang Arizona, gần nơi bé Gurupreet thiệt mạng

Nỗi đau vẫn nguyên vẹn

Đã nhiều tháng kể từ khi thi thể Gurupreet Kaur được tìm thấy, hàng trăm người dân vẫn kéo đến cầu nguyện tại ngôi đền nhỏ Sikh, bày tỏ thương tiếc với cuộc đời ngắn ngủi của bé. Tuy nhiên đối với gia đình Gurupreet, dù thời gian trôi qua lâu thế nào, nỗi đau vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua.

"Chúng tôi rất đau đớn", Gurmeet Singh, 70 tuổi, ông nội của bé Gurupreet, nói trong phòng khách ngôi nhà nơi bé từng sống. "Mất một đứa trẻ không phải là dễ dàng với bất kỳ ai. Điều này thật quá đau lòng. Con bé có thói quen đến lớp đầu tiên. Đó là một đứa trẻ rất thông minh, không biết sợ".

Bên cạnh là bà nội Surinder Kaur đang ôm chặt di ảnh Gurupreet vào lòng và thẫn thờ nhìn xuống đất. Surinder nói bà đã ngất đi khi nghe tin về cái chết của cháu gái. "Khi tỉnh lại, tôi liên tục gọi tên con bé", Surinder nói. "Tôi muốn gặp con bé lần cuối".

Bức ảnh bà Surinder cầm trên tay chụp Gurupreet hai năm trước tại chính căn phòng này, cô bé mặc đồ múa với chân váy hồng, đứng chống tay vào hông tạo dáng. Gurupreet là cô bé hiếu động, yêu thích các trò chơi trên điện thoại và đam mê múa.

Cha của Gurupreet rời Hasanpur tới Mỹ vài tháng sau khi bé được sinh ra. Anh hiện sống ở New York trong thời gian chờ tòa án nhập cư Mỹ xem xét đơn xin tị nạn.

Trong suốt nhiều năm, đoàn tụ với cha luôn là ước mơ lớn nhất của Gurupreet. Cô bé luôn nói với gia đình ở Ấn Độ rằng muốn gặp lại cha nhiều như thế nào. Hai mẹ con Gurupreet sau đó lên kế hoạch tới New York để đoàn tụ gia đình.

Quyết định này đã dẫn tới bước ngoặt bi thảm với Kaur khi trở thành nạn nhân của một nhóm buôn người. Hai mẹ con cô bé bị những kẻ buôn người đưa tới Mexico và dẫn họ theo con đường hẻo lánh để vượt biên vào Mỹ trong một ngày nắng nóng, nhiệt độ lên đến đỉnh điểm.

"Đây là một sự ra đi vô nghĩa, gây ra bởi những băng đảng buôn người đang trục lợi bằng việc đặt mạng sống của người khác vào hiểm nguy", đại diện lực lượng chức năng cho hay. Cảnh sát hiện đang điều tra về đường dây buôn người, những kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết cho bé gái.

 
Danviet.vn
Tag: vượt biên trái phép , tử vong , vụ án buôn người