Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Tết là ngày thiêng liêng, cho dù ở đâu xa xôi, trong lòng mỗi người luôn hướng về quê hương gia đình trong những ngày Tết để thăm lại gia đình, bạn bè, đặc biệt là viếng thắp hương cho tổ tiên, lau dọn mồ mả, đặt đĩa trái cây hoa quả và thắp nén hương với tấm lòng thành kính. Tục “tảo mộ” đầu năm ngoài việc thăm viếng, thắp hương thì đây còn là một giá trị văn hóa cao đẹp, hướng con cháu luôn nhớ về tổ tiên, ông bà.
Nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: Nguyễn Giác
Theo ghi nhận của PV GLO, từ sáng sớm ngày Mùng 1 Tết nhiều gia đình đã đổ về các nghĩa trang, đông nhất vẫn là nghĩa trang TP. Pleiku, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ ngày một đông dần về trưa khi lượng người, xe đổ về đây là rất lớn, nhưng lưu lượng giao thông vẫn đều không có tình trạng chen chút, kẹt xe kéo dài như những năm trước. Một phần do, ý thức người dân và điều phối của công an khu vực túc trực tại nơi này.
Viếng mộ người thân. Ảnh: Nguyễn Giác
Trước đó, nhiều người dân TP. Pleiku đã đi lễ chùa đầu năm để cầu an lành cho bản thân và gia đình.