Gần 700 ngày theo dấu trùm giang hồ giết người giữa TP.Phủ Lý

Sau khi gây án tại khu vực chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam rồi bỏ trốn biệt, gần 700 ngày kẻ thủ ác đã bị bắt cùng hai gã đàn em.

Án mạng trước đêm rằm Trung thu

Mặc dù, đàn em của Phạm Ngọc Đông bị bắt sau đó một thời gian nhưng bằng mối quan hệ với dân xã hội, Đông lang bạt nhiều nơi thậm chí trốn sang Trung Quốc hòng tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Sau gần hai năm lẩn trốn, Đông “Phong” đã phải tra tay còn còng trước sự mưu trí của lực lượng PC52 và PC 45 Công an tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin mà phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52, Công an tỉnh Hà Nam cung cấp, khoảng 23h ngày 18/9/2013 (ngày 14/8 âm lịch, trước rằm Trung thu) tại hồ chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Lại Văn T. (SN 1991), trú tại thôn Bảo Lộc 1, xã Thanh Châu, TP.Phủ Lý. Theo đó, tại thời điểm này, anh T. và vợ là chị Hoàng Thị H. (SN 1991) đang ngồi uống nước hóng mát tại bờ hồ thì bất ngờ đối tượng Hoàng Đình Thành (SN 1990), trú tại đội 3, xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, vốn là người yêu của em gái chị Hiền cùng hai đối tượng là Phạm Ngọc Đông, SN 1983 (tên thường gọi Đông “Phong”), trú tại Thượng Tổ 1, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý và Nguyễn Văn Linh (cùng trú tại địa phương) lao xe máy đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì, vợ chồng anh T. đã bị cả ba lao tới đánh hội đồng.

Thấy chồng bị đánh rất dã man, chị H. quỳ lạy, gào khóc xin tha. Nhưng thay vì bỏ đi, ba đối tượng côn đồ này còn tiếp tục dùng hung khí đánh anh T. và chị H. cũng chịu chung số phận với chồng.

Hiện trường vụ giết người

Theo lời chị H., bị đánh bất ngờ, anh T. gục ngay xuống quán nước. Thấy vậy, Thành còn xốc nách anh T. dậy để đồng bọn tiếp tục đánh. Mặc dù nạn nhân không thể chống cự lại được, nhưng đối tượng Đông vẫn rút dao nhọn làm bị thương nhiều chỗ trên người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó phòng PC52 cho biết: “Sau khi vụ án xảy ra, nhận được tin báo của Công an TP.Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra và tiến hành truy bắt nhóm đối tượng. Thông tin ban đầu cho thấy, vì nghi ngờ anh T. ngăn cản em vợ mình quan hệ yêu đương với Thành nên đối tượng này đã rủ thêm Đông “Phong” và Linh đánh và gây ra cái chết với nạn nhân”.

Được biết, trước tích chất nghiêm trọng của vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vào thời điểm đó là Đại tá Nguyễn Thanh Bình đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra phá án. Đến ngày 23/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đông “Phong”, Thành và Linh để điều tra về hành vi giết người. Tiếp đó, ngày 24/9 Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trên.

Trung tá Lê Mạnh Hùng nhớ lại: “Ngay sau khi có quyết định truy nã, PC52 đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ tiến hành lần theo con đường lẩn trốn của các đối tượng. Quá trình thu thập thông tin, chúng tôi cũng xác định được, Phạm Ngọc Đông là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có mối quan hệ rộng rãi với dân “anh chị”…, nếu để hắn sống ngoài vòng pháp luật thì hết sức nguy hiểm. Do đó, nếu chưa bắt được Đông thì chúng tôi chưa thể ăn ngon, ngủ yên được”.

Cũng theo thông tin từ PC52 cung cấp, quá trình truy đuổi 3 đối tượng trên, các chiến sỹ của PC52 cũng như PC45 Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành tiếp xúc với thân nhân của các đối tượng, phối hợp với cơ quan công an kêu gọi con em mình ra đầu thú. Nhờ làm tốt quá trình này, sau một thời gian gây án, hai đối tượng Nguyễn Văn Linh và Hoàng Đình Thành đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trùm giang hồ Đông “Phong” sa lưới

Mặc cho hai tên đàn em đã ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật nhưng Phạm Ngọc Đông vẫn “biệt vô âm tín”. Hễ có thông tin Đông “Phong” lẩn trốn ở đâu, các chiến sĩ của PC52 lập tức lên đường, bất chấp thời tiết hay những ngày nghỉ lễ. Hàng loạt các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, thậm chí một số tỉnh phía Nam, các trinh sát PC 52 đều có mặt để sàng lọc thông tin, lần tìm tung tích của đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Nhưng vốn là một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có mối quan hệ với nhiều đối tượng bất hảo nên Đông “Phong” vẫn “lặn không sủi tăm”.

Hai đối tượng Phạm Ngọc Đông (bên trái) và Nguyễn Văn Linh
- ảnh cơ quan công an cung cấp

Trung tá Lê Mạnh Hùng kể rằng, quá trình truy bắt đối tượng, các anh đã xác định được Phạm Ngọc Đông đang lẩn trốn bên Trung Quốc. Ngay lập tức PC52, và PC45 đã làm việc với cục Đối ngoại văn phòng Interphone ra quyết định truy nã quốc tế với Phạm Ngọc Đông. “Mặc dù đã lẩn trốn ra nước ngoài nhưng ngay cả việc liên lạc với người thân, gia đình, hắn cũng rất kín kẽ. Đông sinh sống bằng tiền chu cấp của bạn bè và gia đình. Để bắt được đối tượng, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc” – Trung tá Hùng tâm sự.

Cũng theo thông tin từ vị Phó phòng PC52, Công an tỉnh Hà Nam, để bắt được Phạm Ngọc Đông về quy án thì công tác vận động người thân của đối tượng nhằm tác động tới Đông là nút thắt đặc biệt quan trọng. Theo đó, sau khi phát hiện Đông “Phong” đang lẩn trốn bên Trung Quốc, một mặt các lực lượng của Công an tỉnh Hà Nam lập tức lên phương án bắt giữ, mặt khác tiếp xúc với bố mẹ, vợ con của Đông với mong muốn họ vận động con, chồng mình ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng vốn là một đối tượng lì lợm, từng có thời gian ăn cơm tù nên Đông “Phong” cũng thừa hiểu mức án của mình khi bị bắt nên hắn rất cứng đầu mặc dù người thân của hắn đã gọi hắn tới hàng trăm cuộc điện thoại.

Với phương châm “mưa dầm, thấm lâu” những người thân của Đông “Phong” vẫn bền bỉ khuyên nhủ con, chồng mình nên về nước đầu thú. Ngày 14/5/2015, sau một thời gian suy nghĩ, biết mình sẽ không thể thoát sự truy đuổi gắt gao của lực lượng Công an tỉnh Hà Nam cũng như văn phòng Interphone, Phạm Ngọc Đông đã quay về nước xin đầu thú, chấm dứt gần 700 ngày trốn chui, trốn lủi sau khi gây ra cái chết cho anh Lại Minh T..

Quá trình tìm hiểu về đối tượng Phạm Ngọc Đông, PV đã có được nhiều thông tin liên quan về đối tượng này. Theo đó, biệt danh Đông “Phong” là do dân “xã hội” ở TP.Phủ Lý đặt cho, bởi tên bố Đông là Phong. Đông “Phong” được biết đến là kẻ chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Đàn em của hắn gồm nhiều đối tượng có “tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt”, sẵn sàng đâm chém khi đàn anh sai bảo khi cố tình chây ì tiền nợ của bọn chúng.

Do địa bàn TP.Phủ Lý không lớn nên Đông “Phong” cũng dễ dàng cấu kết với những đàn anh, đàn chị khác ở TP. này để tiện cho việc cho vay nặng lãi. Chính vì thế, cách đây vài năm, khi nhắc đến Đông “Phong”, dân anh chị ở thành phố này thường dành cho hắn sự nể phục. Còn với những con nợ thì cũng rất khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy Đông cùng với đàn em đến tận nhà đòi nợ.

“Nhẹ thì chúng dọa nạt thúc ép, cố tình chây ì thì y như rằng bị “xin ít tiết”. Do đó, những ai vay nợ của Đông “Phong” phải cố xoay mà trả không thì phải bán xới đi nơi khác kiếm sống chứ không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra với mình và gia đình nữa” – một người từng vay nợ Đông “Phong” với giá “cắt cổ” thông tin thêm với chúng tôi.