Gã đàn ông mất nhân tính và tội ác tàn độc

Có những vụ án xảy ra khiến người chứng kiến chỉ còn biết chết lặng vì khiếp sợ, vì quá tàn độc.

Như chuyện gã chồng không hôn thú và mất nhân tính ở Bình Thạnh, TPHCM vừa qua. Chỉ vì bị từ chối nối lại quan hệ, hắn đã nhẫn tâm dùng búa đinh đập đầu rồi lấy dao thẳng tay cứa cổ người từng chung sống như vợ chồng. Nhiều người nói, hắn là một con thú khát máu!

Đập điện thoại, xé quần xé áo vì… bữa cơm thiếu 2 chai bia

Chị Nguyễn Thị Huệ năm nay 48 tuổi, gốc người Hải Dương, vào TP HCM  kế sinh nhai. Chị hơn Nguyễn Văn Thông 5 tuổi, nhưng mến nhau vì tình đồng hương, gặp được nhau giữa thành phố nên hai người yêu nhau. Hai người thuê nhà sống chung, mở quán internet kinh doanh.

Tưởng rằng thất bại cuộc hôn nhân đầu sẽ giúp Thông trân trọng tình cảm của chị Huệ, nhưng không ngờ đời chị đi vào những ngày tăm tối. Thông bỏ việc thợ hồ, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không đụng tay vào bất cứ việc gì. Mọi chi phí trong nhà đều trông vào quán internet của chị. Đã thế, Thông lại thích nhậu nhẹt, bia rượu say xỉn triền miên. Chị Huệ, ở tuổi ngoài 40, mà thường xuyên hứng những trận đòn từ gã trẻ con lớn xác vũ phu mà chị gọi là chồng.

Anh rể chị Huệ, ông Trần Phi Khanh (63 tuổi) chia sẻ, Thông đã nhiều lần đánh chị Huệ rồi hai người lại làm hòa. Có lần gây lộn, Thông túm tóc đập đầu chị Huệ xuống nền nhà, may mà chị không chấn thương sọ não… Cứ đầu mỗi bữa ăn Thông lại đòi phải có hai chai bia, bữa nào không có là Thông giận, chị Huệ lại đi mua và năn nỉ ỉ ôi hắn mới chịu ăn. Nếu kẹt việc không mua bia là Thông đập phá, ít nhất cũng phải tới 4-5 cái điện thoại tan tành chỉ vì bữa cơm không có bia. Chưa kể mỗi lúc giận dỗi, ngoài chuyện đập điện thoại thì Thông còn có "sở thích" xé quần xé áo...

"Tính thằng này kỳ lắm, gia đình nhiều lần khuyên Huệ chấm dứt với nó, nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào mà con Huệ cứ dính tới nó. Hơn một năm trước, Huệ đã quyết định chấm dứt rồi. Thông cũng đã bỏ đi rồi nhưng sau đó nó quay về năn nỉ, Huệ lại thương tình nối lại. Thế mới khổ chứ!" - ông Khanh chua chát.

Ông Khanh kể, Thông có vợ con ở quê nhưng đã ly dị gần chục năm. Khi gặp và yêu chị Huệ, ai cũng nghĩ Thông chí thú làm ăn. Chị Huệ đã khuyên Thông cứ đi làm để có tiền xài riêng, còn mọi chi phí trong nhà chị sẽ lo, ngay cả tiền gửi cho mẹ Thông ở quê vẫn được chị lo chu tất… Vậy mà Thông đối xử với chị giống như kẻ thù...

"Cố ý giết người mới hành động ghê rợn như vậy"

Ông Trần Phi Khanh kể lại rằng, trước khi Thông dùng búa đinh đập đầu rồi lấy dao thẳng tay cứa cổ chị Huệ khoảng 8 ngày thì Thông và chị Huệ đã cãi chửi nhau rất nặng, vì chị Huệ nhất quyết không muốn sống chung với Thông nữa. "Khi đó Thông đòi 12 triệu đồng mới chịu chấm dứt quan hệ, rời khỏi nhà.

Tôi thấy nếu cứ dây dưa sẽ rất mệt mỏi nên tôi mới nói Huệ và Thông ra Công an phường để có người làm chứng chuyện Huệ đưa tiền cho Thông để sau này khỏi nói đi nói lại. Và tại Công an phường, giữa Huệ và Thông đã có biên bản cam kết chấm dứt quan hệ, biên bản nhận tiền 10 triệu đồng… Vậy mà đi đâu đó được 5 ngày Thông lại quay về làm khó dễ. Khi không năn nỉ nối lại được, Thông đã đe dọa sẽ giết Huệ…

Dù vậy Huệ vẫn nhất quyết chấm dứt, Thông ra về nhưng sáng sớm hôm sau (ngày 3/8) Thông lại tới ngồi ở quán bia đối diện tiệm net nơi Huệ thuê để làm ăn kinh doanh. Tới 10 giờ thấy tôi tới tiệm net Thông cũng đi qua ngồi nói chuyện với tôi và Thông bảo rằng muốn nối lại tình cảm với Huệ. Nghe nó nói thế, tôi mới nói giờ em đã có 10 triệu rồi, đàn ông như em có tay nghề nên có thể tự lập được, nếu cần mua thêm cái xe anh sẽ mua cho em để đi làm được rồi. Ngồi giải thích một hồi, tôi đứng lên đi công chuyện đồng thời cũng  bảo Thông nên đi về…

Vậy mà vừa về được 30 phút tôi đã nghe đứa cháu gái gọi điện báo rằng Huệ đã bị Thông đập đầu, cắt cổ… Có lẽ thằng này cố ý giết em tôi mới hành động ghê rợn như vậy, và nhà tôi cũng đã chuẩn bị phương án thuê xe đưa xác Huệ về quê rồi đó chứ. Cũng may là các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia định đã cứu được mạng sống của nó", ông Khanh xót xa.

Chị Phạm Thị Thúy, gọi chị Huệ bằng dì ruột, ở cùng nhà, bàng hoàng kể lại sự việc: "Bữa đó dì Huệ bảo giữa hai người chẳng còn gì nữa, ông cứ đến đây dằn vặt thế này tôi làm ăn gì được. Ông ấy cứ ngồi trong nhà. Thấy dì đi ra, ông ấy bảo dì ngồi xuống để nói chuyện, nhưng dì bảo nhiều việc, không nói gì nữa. Ông ấy liền túm tóc dì đè xuống rồi cầm lấy cái búa đinh ở chân cầu thang đập vào đầu dì một hai cái, sau đó ông ấy vất cái búa ra rồi cầm lấy một con dao Thái Lan ngay ở trên bàn gần đó kề vào cổ dì cắt hai đường…

Sau khi ra tay với dì, ông ấy cầm dao chạy ra trước quán thì bị một thanh niên vác nguyên cái xe đạp để trên vỉa hè ném về phía ông ấy, khiến con dao trên tay ông ấy văng ra, nhưng rồi ông ấy vùng dậy chạy trốn mất. Sau đó, dì Huệ được hàng xóm chở bằng xe máy đến bệnh viện cấp cứu".

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, chị Huệ nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mất máu nhiều, cổ bị hai vết cắt sâu làm đứt sụn giáp và khí quản. Ngoài ra, đầu còn bị chấn thương nặng. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật khâu lại dây khí quản, chị Huệ tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Vết thương trên đầu chị Huệ hiện tiếp tục được theo dõi thêm.

Hành vi tội ác của Nguyễn Văn Thông như vậy, phải sớm bị ngăn chặn và trừng trị.