Everton 2-0 Chelsea: Trên bờ vực thẳm

Thất bại bạc nhược trước Everton không chỉ đe doạ nghiêm trọng mục tiêu kết thúc mùa giải ở một vị trí trong Top 4 của Chelsea, mà còn đặt chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Villas Boas vào tình trạng báo động đỏ.

Mỉa mai thay, Villas Boas chẳng những không “né” được vết xe đổ ấy, mà còn phải nhận về thất bại nặng gấp đôi (0-2) so với The Citizens.

Cơn ác mộng đến với Chelsea từ rất sớm, khi trọng tài Mike Jones chỉ mới nổi hồi còi khai cuộc được chừng 5 phút. Chưa kịp tạo được bất kì dấu ấn nào, những vị khách London giàu có đã sớm nhận gáo nước lạnh tê người. Sự yếu kém của hàng thủ- vấn đề đeo bám dai dẳng The Blues suốt từ đầu mùa giải, thêm một lần buộc Chelsea trả giá đắt.

Pienaar ghi bàn thắng mở tỷ số cho Everton

Xuất phát từ tình huống tổ chức phòng ngự hời hợt của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, Pienaar băng xuống khống chế bóng bằng ngực dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm tung lưới Petr Cech. Đây là pha lập công đầu tiên của ngôi sao người Nam Phi sau khi trở lại Goodison Park theo dạng cho mượn từ Tottenham.

Có được lợi thế dẫn trước, Everton chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đoàn quân dưới quyền David Moyes trở lại với lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, Chelsea - mặc dù cố gắng triển khai tấn công tìm kiếm bằng thắng, nhưng lại tỏ ra rất bế tắc.

Mọi vị trí của Chelsea đều thi đấu dưới sức

Tấn công không hiệu quả - phòng ngự mất tập trung, bàn thua thứ hai đến với Chelsea ở phút 71 như một lẽ tất yếu. Người giáng đòn trừng phạt với thầy trò Villas Boas là Stracqualursi. Đến lúc này, sự mệt mỏi và chán nản càng hiện rõ hơn trên gương mặt từng cầu thủ Chelsea. Tại Goodison Park, Everton chiến thắng không phải bởi họ chơi xuất sắc, mà đúng hơn, vì Chelsea đã tự thua.

Xét toàn cục, các cầu thủ Chelsea đã có một màn trình diễn cực kì thiếu sinh khí. Mọi vị trí trong đội hình đều thi đấu dưới sức. Và như thường lệ, ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý Fernando Torres tiếp tục nối dài cơn ác mộng khô hạn bàn thắng. Nhạt nhoà và bạc nhược, hình ảnh El Nino bất lực trên hàng công cũng có thể được xem như hình ảnh đại diện cho tập thể Chelsea trong trận đấu này.

Liên tiếp 3 trận không biết mù chiến thắng, Chelsea đã bị Arsenal - đối bóng đánh bại Sunderland 2-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đánh bật khỏi vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

Thành tích kém cỏi mà Chelsea đang thể hiện - chắc chắn không phải là điều có thể khiến ông chủ Roman Abramovich hài lòng. Thời gian gần đây, tỷ phú người Nga liên tục theo dõi chặt chẽ công tác tập luyện của thầy trò HLV Villas Boas – hành động làm dấy lên mối lo ngại cho tương lai nhà cầm quân 34 tuổi. Tối hậu thư được Roman Abramovich đưa ra rất rõ ràng. Với ông, một chỗ đứng trong Top 4 là chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Vậy mà giờ đây, vị trí ấy Chelsea cũng không giữ nổi. Tương lai The Blues mờ mịt. Tương lai của Villas Boas mịt mờ. Bờ vực thẳm cách “Mourinho đệ nhị” và cả Chelsea, chẳng còn bao xa nữa!

Bàn thắng:

Everton: Pienaar 5,Stracqualursi 71

Đội hình thi đấu:

Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson (Hibbert 89), Fellaini, Pienaar (Drenthe 74), Cahill, Stracqualursi (Duffy 90).

Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole (Bertrand 77), Meireles, Essien (Malouda 69), Lampard, Sturridge, Torres, Mata (Lukaku 77).

Ở diễn biến khác, trận đấu diễn ra muộn nhất ngày thứ Bảy đã diễn ra theo một kịch bản mà đến CĐV lạc quan nhất của Tottenham cũng khó có thể hình dung ra. Gà trống chỉ mất có 4 phút để chọc thủng lưới những vị khách đến từ vùng Đông Bắc với pha lập công của Ekotto.

Nhưng bữa tiệc bàn thắng hoành tráng ngoài sức tưởng tượng tại White Hart Lane mới chỉ bắt đầu. Phút thứ 6, tới lượt Louis Saha ghi bàn giúp Totenham nhân đôi cách biệt. Không lâu sau đó, chính tiền đạo người Pháp lại toả sáng đưa Gà trống vương lên dẫn trước 3-0, trước khi Niko Kranjcar và Emmanuel Adebayor hoàn tất chiến thắng 5 sao cho đoàn quân dưới quyền HLV Harry Redknapp.

Ở trận đấu này, có thể nói Adebayor là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía đội bóng áo trắng. Không chỉ tự mình sút tung lưới Newcastle, tiền đạo người Togo còn là tác giả của cả 4 đường kiến tạo thành bàn cho Tottenham.

Bắn hạ Chích choè, Spurs dễ dàng bỏ túi 3 điểm để cũng cố vững chắc ngôi vị số 3 và tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi hai đại gia thành Manchester trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/12.