Europa League đêm qua: Người Anh muối mặt

Bóng đá Anh tiếp tục gây thất vọng tại đấu trường Europa League khi Chelsea giành vé bán kết kém thuyết phục còn Newcastle và Tottenham phải rời cuộc chơi…

CHELSEA VẬT VÃ ĐI TIẾP

Dẫn Rubin Kazan 3-1 ở lượt đi, Chelsea tưởng như sẽ có chuyến dạo chơi trên đất Nga. Thế nhưng, nhà vô địch Champions League 2011/12 đã chơi một trận bạc nhược và để thua 2-3 tại Luzhniki.

Dù để cả Mata, Hazard lẫn Oscar trên băng ghế dự bị nhưng Chelsea không gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. The Blues chỉ mất 4 phút để mở tỷ số trận đấu (Torres) và cũng đúng 4 phút để lấy lại thế dẫn điểm (Moses) sau khi bị Rubin Kazan gỡ hòa 1-1 ở phút 51. Nhưng tâm lý chủ quan cùng lối chơi phòng ngự lỏng lẻo đã khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bị loại vào cuối trận.

Lần lượt ở các phút 62 và 75, Karadeniz và Natcho (pen) liên tiếp ghi 2 bàn để đưa Rubin Kazan ngược dòng dẫn 3-2 đầy bất ngờ. Với tỷ số này, đội bóng Nga sẽ đi tiếp nếu có thêm 2 bàn thắng nữa. Phải tới lúc này thì Chelsea mới gồng mình chống đỡ. Song, trước sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà, hàng thủ The Blues vẫn phải đối mặt với nhiều tình huống sóng gió và may mắn bảo toàn được tỷ số thua 2-3 tới hết trận.

Thất trận 2-3 nhưng Chelsea vẫn giành vé vào bán kết khi thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-4. Tuy nhiên, màn trình diễn kém thuyết phục, đặc biệt là trong khâu phòng ngự ở trận đấu này khiến nhiều người nghi ngờ về cơ hội của thày trò HLV Benitez tại Europa League năm nay.

NEWCASTE VÀ TOTTENHAM NGƯỢC DÒNG BẤT THÀNH

Trái ngược với Chelsea, Newcastle đã để thua 1-3 trên sân Benfica. Điều này đẩy Chích chòe vào một tình thế hết sức khó khăn ở trận lượt về. Thực tế thì Newcastle cũng đã có một trận đấu đầy nỗ lực trước một Benfica được tổ chức chặt chẽ nhưng họ vẫn thiếu một chút may mắn để có thể giành vé đi tiếp.

Newcastle đã chơi tấn công đầy nỗ lực trong cả trận và 2 lần Cisse đã tìm được mành lưới đối phương nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Phải tới phút 71, trong lần thứ 3 đưa bóng vào lưới Benfica thì Cisse mới được công nhận bàn thắng. Pha làm bàn này đẩy trận đấu lên cao trào trong những phút cuối với nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng trước sức ép khủng khiếp tại St James’ Park, bản lĩnh của của Benfica không chỉ giúp họ đứng vững mà còn có bàn gỡ 1-1 của Salvio ở phút bù giờ. Với kết quả này, Newcastle đành phải rời cuộc chơi với thất bại 2-4 sau 2 lượt trận.

Cũng với tỷ số 1-1 trên sân Lazio, Fenerbahce đã theo chân Chelsea và Benfica điền tên mình vào vòng bán kết với chiến thắng tổng 3-1 sau 2 lượt trận. Trong lúc đó, Tottenham trải qua cuộc đọ sức căng thẳng khi lặp lại tỷ số 2-2 ở lượt đi trên sân của Basel. Dempsey là tác giả cả hai bàn thắng cho đội bóng Anh nhưng Salah và Dragovic cũng mang về 2 bàn cho chủ nhà Basel để buộc trận đấu phải bước sang loạt luân lưu.

Chung cuộc, Basel giành chiến thắng 4-1 trên chấm 11m để giành chiếc vé vào vòng bán kết.

KẾT QUẢ CỤ THỂ

Rubin Kazan 3 - 2 Chelsea
Basel 2 - 2 Tottenham
Lazio 1 - 1 Fenerbahce
Newcastle 1 - 1 Benfica