Em bé chết sau khi cười lần đầu tiên

Một em bé đã chết vì viêm màng não chỉ vài giờ sau khi cười lần đầu tiên. Có lẽ nụ cười cuối cùng này là khoảnh khắc khó phai của những người thân trong gia đình.

Chính ông bà của Evan Summerfield đã phát hiện ra những vết phát ban trên cơ thể cháu trai 4 tháng tuổi có gương mặt như thiên thần. Ngay lập tức họ đã đưa cậu bé tới bệnh viện ở Plymouth, tại đây bác sĩ chuẩn đoán cậu bị viêm màng não. 

Bà cho biết họ thực sự sốc bởi căn bệnh có tác động vô cùng nhanh và nguy hiểm. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu chữa nhưng không thành. 

Người bà 38 tuổi này vô cùng đau lòng khi phải chứng kiến đứa cháu vừa tròn 4 tháng tuổi của cô con gái mới 17 tuổi phải chịu đau đớn do bệnh tật gây ra. 

Cậu nhóc đáng yêu này là con của Evan Shannon E-Summerfield, 17 tuổi, và cha, Kris Adams, 19 tuổi. Vào giây phút trước khi lìa xa cuộc đời, trong khoảnh khắc ngắn ngủ ấy cậu bé đã mỉm cười và ra đi. Bà của cậu bé cho biết thêm nụ cười trong tích tắc ấy chính là lần đầu tiên và cuối cùng Evan Summerfield được cười. Có lẽ đây chính là những gì tốt đẹp nhất mà cậu nhóc 4 tháng tuổi muốn để lại.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp, trên gương mặt thiên thần khiến nhiều người thương cảm cho số phận của cậu bé.

Bệnh viện nơi cậu bé 4 tháng tuổi ra đi.