Với lời hứa "chạy việc", Quyền làm giả các giấy tờ giả của Bộ Y tế, Bộ Công an rồi đưa cho "bậu sậu" để qua mặt các bị hại.
|
HĐXX của TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ "chạy việc", chiếm đoạt 5 tỷ đồng của 8 bị hại. Theo đó, các cơ quan tố tụng làm rõ, từ cuối năm 2014 đến 6-2016, Trần Trọng Quyền, SN 1984, quê Hải Phòng, cùng các đồng phạm "nổ" rằng, quen với nhiều lãnh đạo các ngành công an, y tế nên có khả năng lo lót cho người có nhu cầu làm việc tại đây.
Để mọi người tin vào lời nói của mình, Quyền đã làm giả các giấy tờ như (thư đề nghị, thông báo tuyển dụng, quyết định tuyển dụng của hai Bộ Công an, Bộ Y tế...). Sau đó, bị cáo chụp lại hình ảnh bằng điện thoại và gửi cho Lê Đức Thọ, SN 1974, quê Hải Phòng; Nguyễn Thị Thanh, SN 1970, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội để bị hại tin tưởng các bị cáo đã xin được việc cho nhiều người.
Nhóm này còn bố trí cho các bị hại muốn xin vào ngành công an, đi khám sức khoẻ tại Bệnh viện 19/8, dẫn họ tới các trụ sở thuộc Bộ Công an... Có 8 trường hợp đã nộp tiền cho nhóm Quyền để xin vào ngành công an, bệnh viện và đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Các bị cáo tại toà.
Bị hại Tùng, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, cho hay, do muốn xin vào ngành công an làm việc, tháng 6-2015, anh đã gặp có lời nhờ Thanh. Trường hợp của anh Tùng đã được Thanh chuyển tới Quyền. Mặc dù Quyền ra giá 450 triệu đồng nhưng Thanh nói với anh Tùng chênh lên 200 triệu (650 triệu đồng), đưa trước 80%, còn lại sẽ chuyển tiếp khi nhận quyết định đi làm vào ngày 30-4-2016.
Anh này đã chuyển cho Thanh 200 triệu đồng và nhận hồ sơ kê khai. Sau đó, anh Tùng đưa tiếp tổng cộng 550 triệu đồng. Ngày 5-2-2016, ê kíp đưa bị hại đi khám sức khỏe tại bệnh viện 19/8, rồi 2 tháng sau, họ đưa cho anh Tùng xem quyết định tuyển dụng vào ngành công an giả. Khi anh này muốn photo, các bị cáo nói dối "bí mật" không được lộ ra ngoài. Nhưng vì quá thời gian, anh Tùng không nhận được quyết định đi làm nên đã tố cáo nhóm lừa đảo ra cơ quan công an. Cũng trong thời gian "chạy" việc cho anh Tùng, biết em gái anh này có nguyện vọng vào ngành, Thanh gợi ý giúp. Sau đó, Thanh đã nói lại cho Quyền biết.
Qua Mạnh, nhóm này đã liên hệ với Đỗ Thị Len, SN 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và được hứa sẽ lo cho em gái anh Tùng vào Viện chiến lược Bộ Công an làm việc với chi phí 500 triệu đồng.
Len đã chuyển cho Mạnh cuốn mẫu lý lịch tự khai dùng cho tuyển chọn người vào ngành. Trong khi đó, Quyền báo giá với bị hại là 800 triệu đồng để hưởng chênh lệch 300 triệu đồng.
Để gia đình bị hại tin tưởng, Quyền và Thanh đưa ra thông tin giả với nội dung: Đang cần một chỉ tiêu công tác tại Viện Chiến lược thay thế con ông thiếu tướng. Người này đã hoàn thiện hồ sơ nhưng bị gãy chân, ngành không tuyển nữa.
Cuối tháng 5-2016, Mạnh trong vai "cán bộ Cục Cảnh sát Công nghệ cao" cùng Len đưa cô gái đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Sau đó, Len thúc giục gia đình cô gái chuyển trước 50% tiền để dẫn lên gặp lãnh đạo có thẩm quyền. Nhóm lừa đảo đã nhận của gia đình nạn nhân là 800 triệu đồng.
Nhận tiền xong của các nạn nhân, nhóm này chia nhau và không lo được cho họ vào ngành công an như đã hứa. Anh Tùng và gia đình đã tố cáo tới cơ quan chức năng.
Giúp sức cho bị cáo Quyền có: Lê Đức Thọ, SN 1974, quê Hải Phòng; Nguyễn Trọng Mạnh, SN 1983, quê Thái Bình.
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Quyền mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo: Thanh, Mạnh, Thọ, Len lần lượt lĩnh các mức án từ 10 - 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân