Dung PP bị fan dọa giết, xuất hiện "em" muốn trả nợ thay Đan Trường

Dung PP quá mệt mỏi khi liên tiếp bị fans Đan Trường khủng bố, dọa giết; Có một người tự xưng là "em" của Đan Trường xin trả nợ thay cho anh Bo.

Đã hơn 4 ngày trôi qua kể từ thời điểm vợ chồng Đan Trường chia sẻ với báo chí việc anh đang bị một fan cuồng "tống tiền và đe dọa tinh thần" nhưng những lùm xùm quanh chuyện tình tiền rắc rối này vẫn chưa có hồi kết. Trong khi cô gái tên Dung PP liên tục đưa ra những chứng cứ tố ngược Đan Trường là kẻ "vừa ăn cắp, vừa la làng", lợi dụng tình, tiền của cô thì cả Đan Trường, vợ anh và ông bầu Hoàng Tuấn cũng đều đưa ra những lập luận phản pháo về vấn đề này.

Khi mọi chuyện lùm xùm được đưa hết lên mặt báo, những người trong cuộc cứ tố nhau, "vạch áo cho người xem lưng", xem ra, chẳng ai là người có lợi. Hình ảnh nam ca sĩ nói không với scandal của Đan Trường xây dựng suốt 15 năm bỗng dưng tan biến chỉ sau 1 ngày, còn cuộc sống của cô gái tên Dung PP cũng hoàn toàn bị xáo trộn. 

Mệt mỏi và kiệt sức, cả hai bên đều muốn dừng lại trong cuộc đua mà chẳng ai có lợi này. Nếu như vợ chồng Đan Trường liên tiếp viết tâm thư một mặt để chấn an người hâm mộ, một mặt để nhắn nhủ với đối phương hãy dừng lại trước khi quá muộn, thì sáng nay, Dung PP cũng chia sẻ dòng tâm trạng khá dài, khẳng định: "Tôi cũng muốn dừng lại tất cả".

Tuy nhiên, cô cũng không quên dành cho "người cũ" một thời của mình những lời đay nghiến đầy oan nghiệt: "Nếu tiếp theo, tôi có bị chết đi vì fan của anh hay anh cho người giết tôi thì tôi cũng không sao hết. Nếu tôi chết thì cũng do anh và anh sống cũng không nổi với áp lực của dư luận. Bởi vậy anh nói với fan cuồng của mình rằng đừng gọi điện cho bố mẹ tôi nói họ chuẩn bị sang Úc hốt xác tôi về nữa. Tôi cảm thấy ghê sợ con người anh, Hoàng Tuấn và fan của anh... Mong anh từ nay hãy sống lại để lấy danh dự của một người đàn ông, chứ đừng lợi dụng bất cứ ai và ngay cả vợ mới cưới của anh...".

Dung PP cũng cho biết thêm, thời gian gần đây, người hâm mộ của Đan Trường liên tiếp gọi điện khủng bố vợ chồng cô và ba mẹ ở Việt Nam, thậm chí đòi dọa giết cô, bảo ba mẹ cô sang Úc mà "hốt xác" con gái về... Từng là fan của Đan Trường, nhưng những hành động của những fans cuồng này khiến cô thực sự khó chịu và ức chế.

Ngoài ra, Dung PP còn tiết lộ: "Còn có người xưng là em của Đan trường, xin số tài khoản của bố mẹ em để chuyển vào 30 ngàn đô trả hộ để em đừng post thêm thông tin gì của Đan Trường nhưng bố mẹ em không cần... Làm như vậy đủ rồi vì tự Đan Trường làm mọi người biết anh ta là người như thế nào?"

Ảnh chụp màn hình FB Dung PP.

Xin trích nguyên văn những dòng chia sẻ đầy bực dọc và đã có phần mệt mỏi của Dung PP mới đây nhất:

"Qua mấy ngày xảy ra vụ việc, kể từ khi Hoàng Tuấn và Đan Trường họp báo nói vợ chồng tôi tống tiền, cuộc sống của tôi và gia đình hoàn toàn bị xáo trộn. Những cuộc gọi điện khủng bố liên tục từ sáng đến tận đêm khuya vì Đan Trường đã để tin nhắn có số phone của vợ chồng tôi trên các trang mạng...

Ảnh chụp màn hình FB Dung PP

Thực sự mà nói, nếu Hoàng Tuấn và Đan Trường không lên báo nói tôi "tống tiền" thì sự việc có xảy ra đến mức này không? Đan Trường cũng biết tôi là một người bình thường, làm như vậy cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi anh có một  lượng fan rất đông... Nhưng có biết bao nhiêu người, biết bao trang báo ủng hộ tôi như muốn cho Đan Trường thấy rằng: Đã là ngôi sao lớn thì phải sống cho đúng với khán giả, đừng nên lợi dụng bất cứ đồng tiền của một ai. Đồng tiền nào cũng từ mồ hôi công sức họ làm ra, không như anh có tiếng hát, anh kiếm tiền dễ hơn mọi người mà anh còn là người như vậy... Có ai muốn post lên tất cả những bằng chứng này? Chính vì anh, Hoàng Tuấn và Thủy Tiên vu khống tôi, bịa đặt chuyện thì ắt tôi phải lên tiếng để bảo vệ mình...

Chẳng lẽ tôi phải im lặng khi nghe Hoàng Tuấn nói tôi là một fan cuồng chăng? Cách sử xự của anh khi đưa lên báo chí trước không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của anh bao nhiêu năm nay, phải đi lợi dụng 1 người con gái mới 25 tuổi. Và tôi biết, còn rất nhiều người như tôi, thậm chí cũng là người yêu cũ của anh nhưng họ không lên tiếng vì không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng, bị nhiều người biết đến...

Tôi cũng muốn dừng lại tất cả. Nếu tiếp theo, tôi có bị chết đi vì fan của anh hay anh cho người giết tôi thì tôi cũng không sao hết. Nếu tôi chết thì cũng do anh và anh sống cũng không nổi với áp lực của dư luận. Bởi vậy anh nói với fan cuồng của mình rằng đừng gọi điện cho bố mẹ tôi nói họ chuẩn bị sang Úc hốt xác tôi về nữa. Tôi cảm thấy ghê sợ con người anh, Hoàng Tuấn và fan của anh... Mong a từ nay hãy sống lại để lấy danh dự của một người đàn ông, chứ đừng lợi dụng bất cứ ai và ngay cả vợ mới cưới của anh...

Việc anh nói trên báo chí rằng vợ chồng tôi tống tiền giống như một vết dao đâm tôi trước rất thâm độc để cuộc sống, danh dự của tôi bị bôi nhọ... Hành động của anh tự làm ảnh hưởng tới danh dự của anh và vợ trong lòng mọi người (những người ko là fan). Vì một sự thật chẳng ai tin nổi khi anh là một ca sĩ hạng A đi hát hơn 15 năm cát sê cao vậy, từ trước tới giờ là hình ảnh ca sĩ sạch bên ngoài mà bên trong thì quá kinh hoàng. Gia đình tôi với mấy trăm triệu không thiếu nhưng cách sự xự và cách làm của anh như muốn vùi dập cuộc đời tôi thì nay cũng vùi dập cả cuộc sống của anh khi mọi người biết hết sự thật" .