ĐTVN: Vẫn thiếu cái đầu lạnh

ĐTVN thực sự đã cho người hâm mộ thấy một nét tươi mới trong lối chơi dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.

Điều này xuất phát từ nền tảng thể lực mới, chiến thuật mới và cả những nhân tố mới…

Trong các trận đấu, không khó để nhận ra sự máu lửa của các tuyển thủ Việt Nam. Luôn tranh bóng quyết liệt, tích cực thu hồi bóng, không ngại va chạm trong mọi tình huống… tất cả cho thấy học trò của HLV Thanh Hùng đang muốn thể hiện mình hơn lúc nào hết. Tuy nhiên, sự máu lửa ở đây không có nghĩa là nhiệt quá mà đánh mất đi sự bình tĩnh, cái đầu chiến thuật.

Quan sát ĐTVN qua 3 trận đấu gần nhất có thể nhận thấy, các tuyển thủ của chúng ta đôi khi nhiệt trên mức cần thiết. Trong trận giao hữu lượt đi gặp Indonesia, không ít pha vào bóng kiểu triệt hạ khiến người xem cũng phải lạnh người.

Ở lượt về gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Mặc dù còn sức ỳ sau chuyến rèn thể lực tại Nha Trang, song những Trọng Hoàng, Minh Đức, Sỹ Cường và nhất là Đình Đồng vẫn “nhanh nhẹn” lạ thường trong các pha phạm lỗi. Điều đáng nói ở đây là hầu hết những tình huống phạm lỗi, chủ yếu của hàng tiền vệ, đều xuất phát từ các tình huống và vị trí trên sân không nguy hiểm. Hay nói cách khác là thời điểm đó đối phương đang vô hại. Chính những cái đầu nóng vào lúc “vô hại” đó sẽ làm hại chúng ta.

Trọng Hoàng và pha vào bóng quá quyết liệt - Ảnh: Minh Tuấn

Hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn chưa quên cú phạm lỗi “nhạt nhẽo” của Quốc Vượng trong trận CK SEA Games 22 khiến anh nhận thẻ đỏ. Trước đó, Quốc Vượng còn là người hùng trong trận thắng Malaysia 4-3, nhưng bước vào trận chung kết, trước sức ép tâm lý, tiền vệ khoác áo số 20 này hầu như chỉ chăm chăm ăn thua đủ với hàng tiền vệ Thái Lan. Kết quả, Olympic VN phải gánh chịu hậu quả.

Và hôm qua, trong trận ra quân tại VFF Cup, trước một đối thủ Turkmenistan không đủ sức lấn lướt chúng ta, nhưng sự thiếu bình tĩnh vẫn xuất hiện. Vẫn biết ĐTVN đang gặp khó vì chấn thương, đặc biệt là hàng công khi Việt Thắng và Công Vinh phải ngồi ngoài, nhưng càng những lúc như vậy thì càng cần sự bình tĩnh. Đặc biệt là những cầu thủ có khả năng cầm nhịp trận đấu, dẫn dắt lối chơi như Trọng Hoàng, Vũ Phong. Tối qua trên sân Thống Nhất, ở một tình huống khá bất lợi, Trọng Hoàng vẫn không ngần ngại ra chân đạp vào đùi đối phương. Tình huống này khiến đội trưởng ĐTVN phải nhận thẻ vàng. Nhưng thử đặt câu hỏi, nếu như trận đấu này không phải giao hữu, hay không diễn ra tại Việt Nam mà tại Thái Lan, Malaysia… thì liệu trọng tài có nhẹ tay rút ra một thẻ vàng cho lỗi như vậy?

Câu trả lời thuộc về các tuyển thủ. Cần phải ý thức rằng, càng vào đấu trường lớn, càng khó khăn thì càng phải giữ cái đầu lạnh. Lửa nhiệt tình không bao giờ tắt, nhưng làm chủ được ngọn lửa ấy cần phải có bản lĩnh.