Đội tuyển U22 Việt Nam: Khổ vì Euro

Đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội được 3 ngày nhằm chuẩn bị cho vòng loại U22 châu Á. Một sự kiện quan trọng, nhưng thật bất ngờ, những thông tin về đội bóng vô cùng hạn chế.

HLV Lư Đình Tuấn chỉ đạo các học trò tập luyện (Ảnh: Lâm Hoàng)

Chưa bao giờ một đội tuyển của Việt Nam lại mang phận hẩm hiu đến vậy. Ngoài thông tin về ngày đầu tập trung, giới truyền thông hầu như không ngó ngàng gì đến thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Thế nên, những buổi tập quan trọng, thậm chí cả đợt thử việc quan trọng của hai cầu thủ Việt kiều cũng không thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Rất nhiều tuyển thủ đã "giận" Euro ra mặt bởi với họ, đây là bước ngoặt quan trọng nhất đời cầu thủ. Như đã biết, đội tuyển U22 lần này trình làng một thế hệ cầu thủ mới. Hầu hết trong số họ là những cái tên xa lạ với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Nếu được quan tâm trong lần tập trung này, các cầu thủ sẽ thoát ra khỏi tấm màn bí ẩn, chính thức tham dự vào đời sống của các ngôi sao.

Các cầu thủ "tự ái" thì không được ngó ngàng nên mất cơ hội đánh bóng tên tuổi. Nhưng với ông Lư Đình Tuấn, Euro lần này diễn ra thật… không đúng lúc. Như đã nói, đây là lần tập trung rất quan trọng với bản thân ông Tuấn cũng như các tuyển thủ. Họ phải chứng tỏ được năng lực trong lần thử lửa tại vòng loại châu Á. Ai cũng biết, đây chính là lực lượng nòng cốt nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar được tổ chức vào năm tới. Nếu ông Tuấn thành công tại vòng loại U22 châu Á sắp tới, con đường "quan lộ" của nhà cầm quân này sẽ vô cùng rộng mở.

Áp lực thành tích đối với HLV Lư Đình Tuấn rất lớn, nhưng trong bối cảnh các trận đấu Euro đang diễn ra thì đó là mối nguy cơ lớn. Các cầu thủ trẻ rất có thể vì đam mê ngày hội lớn mà xao nhãng trong luyện tập. Thế nhưng, điều mà ông Tuấn lo nhất chính là các cầu thủ có thể bị lôi kéo vào những đường dây cá độ. Thực tế là giới cầu thủ Việt Nam không lạ gì chuyện đỏ đen. Nhiều ngôi sao đã đánh mất hình ảnh và gia tài của mình vào những lần chơi cá độ. Vậy nên, trong những ngày tới, ông Lư Đình Tuấn phải đối diện với hai cuộc chiến. Đó là cuộc chiến tìm sự hoàn thiện về chuyên môn và cuộc chiến nhằm ngăn chặn những chiếc vòi bạch tuộc đang chuẩn bị tấn công học trò.