Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 Champions League: Hung thần Messi

Vòng 1/8 trôi qua với không nhiều bất ngờ khi hầu hết những đội được đánh giá cao hơn đều giành quyền đi tiếp. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Lyon khi không thể vượt qua chú lùn APOEL.

Xahoi.com.vn xin gửi tới độc giả 11 cái tên xuất sắc nhất lượt đấu này (do tờ Goal bình chọn).

Đội hình: 4-4-2

Thủ môn: Steve Mandanda (Marseille)

Sự chắc chắn của thủ thành 26 tuổi này đã giúp Marseille có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân nhà và thua sát nút 1-2 trên sân khách qua đó đưa Marseille vào chơi ở tứ kết. Ở trận lượt về, Mandanda còn cản pha được hai cú sút cực kỳ nguy hiển của Sneijder và Milito.

Hậu vệ cánh phải: Ivanovic (Chelsea)

Chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công, Ivanovic đã cùng Chelsea làm lên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Napoli. Cầu thủ người Serbia cũng là người ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 4-1 (5-4) cho Chelsea ở những phút bù giờ.

Trung vệ: Paulo Jorge (APOEL)

Lão tướng người Bồ Đào Nha vẫn giữ được phong độ tuyệt vời của mình khi chỉ huy hàng thủ đội nhà hóa giải nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ Lyon. Nói không ngoa khi Jorge là nhân tố quan trọng nhất giúp APOEL làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trung vệ: Vermaelen (Arsenal)

Trung vệ người Bỉ đã có một trận đấu tuyệt vời khi khóa chặt được ngòi nổ Ibrahimovic bên phía Milan và thường xuyên có những pha không chiến uy hiếp khung thành đối phương.

Hậu vệ cánh trái: Philipp Lahm (Bayern Munich)

Philipp Lahm vẫn chứng tỏ rằng mình là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới hiện nay. Tốc độ, kỹ thuật cùng những quả tạt chính xác của Lahm luôn khiến hàng thủ Basel phải lúng túng.

Tiền vệ cánh phải: Arjen Robben (Bayen Munich)

Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, Robben đã trở lại đầy mạnh mẽ. Tiếp nối phong độ ấn tượng ở Bundesliga, tiền vệ người Hà Lan đã cùng Bayern vùi dập Basel tới 7 bàn không gỡ, trong đó Robben đóng góp một cú đúp. Ngoài ra, Robben cùng Ribery còn thường xuyên hoán đổi vị trí khiến hàng thủ Basel gặp vô vàn khó khăn.

Tiền vệ trung tâm: Kaka (Real Madrid)

Hiếm khi người ta thấy Kaka chơi hay như vậy trong màu áo Real. Hoạt động không biết mệt mỏi nơi tuyến giữa cùng với những đường chuyền chết người, Kaka đã làm sống lại hình ảnh một “thiên thần” như khi còn khoác áo Milan. Tiền vệ người Brazi cũng là người kiến tạo để Higuain ghi bàn thắng mở tỉ số cho Real trong trận lượt về với CSKA.

Tiền về trung tâm: Axel Witsel (Benfica)

Trong chiến công lọt vào vòng tứ kết của Benfica, có một phần đóng góp rất lớn của Witsel. Tiền vệ người Bỉ chính là hạt nhân ở tuyến giữa của đội bóng Bồ Đào Nha đặc biệt là trong trận lượt về với Zenit. Ngoài ra, Witsel còn đóng góp một đường chuyền để M.Pereira lập công trên đất Nga.

Tiền vệ cánh trái: Chamberlain (Arsenal)

Arsenal đã có một trận đấu tưng bừng 3-0 trước Milan tại Emirates và cho dù kết quả này không đủ để thầy trò Wenger giành quyền đi tiếp (thua 0-4 ở lượt đi) nhưng những nỗ lực của đội bóng áo đỏ vẫn rất đáng khen ngợi. Nổi bật trong màn trình diễn của “Pháo thủ” là Chamberlain với tốc độ cùng lối chơi tinh quái khiến hàng thru già nua của Milan đã phải hoạt động hết công suất.

Tiền đạo: Messi (Barcelona)

5 bàn thắng và được chấm 10 điểm và sẽ là bất ngờ nếu tiền đạo người Argentina không có tên trong danh sách này. Messi vẫn cho thấy phong độ ghi bàn đáng sợ của mình. Tính riêng trong 2 lượt đấu với Leverkusen, Messi đã có tới 7 bàn thắng. Một con số quá kinh hoàng với những CĐV đội bóng Đức.

Tiền đạo: Mario Gomez (Bayern Munich)
Messi gọi, Gomez trả lời, tiền đạo của Bayern tỏ ra xuất sắc không kém người đồng nghiệp đến từ Barca. Sau cú hat-trick vào lưới Hoffenheim là cú porker vào lưới Basel.