Djokovic có quyền mơ

Sau khi Djokovic bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Grand Slam đầu năm, người ta đặt ra một vấn đề mới: liệu tay vợt người Serbia có đoạt được chức vô địch Grand Slam lần thứ 4 liên tiếp và sau đó đăng quang ở Olympic?

Hãy cứ tưởng tượng ra điều mà không ai có thể hình dung nổi bởi trong cuộc sống, điều tưởng như vô lý nhất vẫn có thể xảy ra. Vậy thì đừng loại trừ khả năng Djokovic sẽ lên ngôi ở Roland Garros và Olympic London để lấy cho đủ 2 danh hiệu mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập.

Niềm tin…

Kể từ khi nâng trình độ lên một đẳng cấp mới, Djokovic đã gặt hái được biết bao chiến tích lẫy lừng trong 14 tháng qua và sự tự tin của anh càng được nâng dần lên sau mỗi chức vô địch. Có thể còn không ít người hoài nghi về khả năng Djokovic sẽ đăng quang ở Roland Garros và Olympic năm nay, nhưng riêng tay vợt số 1 TG thì lại có suy nghĩ khác hẳn.

Tay vợt Novak Djokovic. Ảnh internet

Phát biểu ở điện Westminster, London ngay sau khi vừa nhận giải Laureus World Sportman of the Year, Djokovic nói thẳng: “Tôi đã chứng minh rất nhiều lần rằng tôi có thể trở thành một trong những ứng viên thật sự để chiến thắng ở các giải Grand Slam trên mọi mặt sân. Roland Garros là giải để chinh phục trong năm nay. Trước hết, tôi sẽ nỗ lực giữ phong độ cho Roland Garros, rồi sau đó mới nghĩ đến Wimbledon và Olympic. Tôi phải giữ được niềm tin lạc quan vào điều mình có thể làm được và tin vào khả năng của mình. Tôi dám mơ ước được trở thành tay vợt giỏi nhất. Bây giờ, tôi vừa nhận được giải thưởng đặc biệt này và tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi hy vọng mọi người trên thế giới đều có giấc mơ của mình”.

Mà không chỉ riêng Djokovic nghĩ thế, ngay cả một số cựu danh thủ cũng bày tỏ hy vọng tay vợt người Serbia sẽ làm nên kỳ tích còn lớn hơn cả năm trước. Trong số đó, Boris Becker và Pete Sampras đều đánh giá rất cao những gì Djokovic đã làm được trong suốt thời gian qua và họ đều tin anh có đủ khả năng để chinh phục những đỉnh cao chói lọi hơn nữa.

… và hy vọng

Chẳng ai phủ nhận Nadal vẫn là “ông chủ” ở Roland Garros và chẳng ai nghi ngờ gì về việc anh sẽ tiếp tục giữ được sức mạnh cũ trên sân đất nện trong năm nay. Tuy vậy, vẫn có một thực tế không thể chối cãi: Djokovic sẽ có cơ hội lớn hơn tất cả đối thủ khác để đoạt chức vô địch Roland Garros năm nay. Điều này được đặt ra trên cơ sở Djokovic có lối chơi chẳng hề kém cạnh gì trong cuộc đấu trên sân đất nện, cũng như những thành tích mà anh thu được trước các đối thủ thiện chiến trên mặt sân này.

Điều cần nhắc lại là trong 2 giải Masters trên sân đất nện hồi năm ngoái, chính Djokovic chứ không phải ai khác là người hạ gục Nadal ở trận chung kết mà không để thua một ván nào. Bởi vậy, hãy tạm bỏ qua sự hoài nghi để đặt ra câu hỏi là liệu ai có đủ sức cản đường Djokovic ở Grand Slam thứ 2 trong năm?

Có thể các CĐV của Nadal sẽ cảm thấy cay đắng và cho rằng câu trả lời hết sức vô lý, nhưng lịch sử gần đây đã chứng minh người có khả năng lớn hơn sẽ là Federer. Đây chính là tay vợt đã chặn đứng chuỗi 41 trận toàn thắng của Djokovic bằng chiến thắng ở trận bán kết Roland Garros 2011. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng trong trận thua đó, Djokovic đã có cơ hội cực lớn trong ván 4 (dẫn 5/4 và nắm quyền giao bóng) để đưa trận đấu sang ván quyết định.

Nói đi nói lại thì vẫn phải nhắc đến cơ hội của Djokovic ở Roland Garros. Nếu làm được kỳ tích này thì Djokovic sẽ trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử thâu tóm trọn bộ Slam trên mọi mặt sân, sánh ngang với các tên tuổi lừng danh như Rod Laver, Roy Emerson, Fred Perry, Don Budge, Andre Agassi và cả Federer lẫn Nadal!