Didier Drogba và bến đỗ tương lai: Real Madrid! Tại sao không?

Ngay khi Didier Drogba quyết định rời khỏi Chelsea, rất nhiều đội bóng giàu có đã nhảy vào cuộc. Real Madrid của Mourinho không phải là ngoại lệ. Và đây có lẽ cũng là một lựa chọn tốt cho “Voi rừng” người Bờ Biển Ngà.

Ngay khi giúp Chelsea đăng quang Champions League, Didier Drogba đã tuyên bố sẽ chia tay đội chủ sân Stamford Bridge. Rất nhiều lời khuyên, rất nhiều lời mời gọi ở lại, nhưng ý của “Voi rừng” đã quyết, không thể thay đổi được nữa. Cũng phải hiểu cho Drogba. Anh đã gắn bó với màu xanh thành London 8 năm và một trong những lý do chính khiến anh còn ở lại cho đến mùa giải 2011-2012 là vì chưa hiện thực hóa được giấc mơ Champions League.

Drogba vẫn chưa chọn được bến đỗ kế tiếp cho mình

Thế nên, ngay khi đạt được mục tiêu đứng trên bục cao nhất châu Âu, Drogba chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa. Anh muốn ra đi trong vinh quang và hơn hết là không muốn trở thành gánh nặng của CLB. Ở cái tuổi 34 của mình và đang nhận mức lương 120.000 bảng/ tuần, Drogba thừa hiểu, tiếp tục gắn bó anh có thể chẳng đóng góp thêm được gì mà còn làm giảm đi cơ hội của những cầu thủ trẻ khác. Thêm nữa, với 10 danh hiệu đã giành được trong màu áo xanh, nó đã là quá đủ để anh khởi hành cho một trải nghiệm mới.

Drogba đã không còn thuộc biên chế của Chelsea nữa. Giờ anh là người tự do và có thể đến bến đỗ nào mà mình muốn. Rất nhiều đội bóng đang muốn sở hữu “Voi rừng”. Từ những đại gia danh tiếng như Barcelona, AC Milan cho đến những gã nhà giàu mới nổi như PSG, Anzhi hay những đội bóng chịu chơi như Thân Hoa Thượng Hải, Al Wasl, New York Red Bulls… tất cả đều đã gửi tới Drogba những lời mời chào đầy hấp dẫn. Ngay đến cả Real Madrid, đội bóng đang thừa thãi “sao” cũng không đứng ngoài cuộc.

Theo tiết lộ từ báo chí Tây Ban Nha, đích thân HLV Jose Mourinho đã gọi điện tới Drogba để bàn thảo về một sự tái hợp trong tương lai gần. Cả hai bên vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về cuộc nói chuyện, nhưng có thể tin rằng, Real Madrid chính là bến đỗ tiềm năng nhất của Drogba trong thời gian tới. Dưới đây là 5 lý do vì sao đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ thành công trong việc đưa “Voi rừng” tới Bernabeu.

1. Drogba chưa sẵn sàng tới Trung Quốc hay Nga thi đấu
Cách đây ít ngày, cứ ngỡ rằng Drogba đã quyết định theo chân đồng đội Nicolas Anelka tới đầu quân cho Thân Hoa Thượng Hải để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, với mức 270.000 bảng/ tuần. Nhưng rốt cục chẳng có gì xảy ra cả. Anelka bị Ban lãnh đạo Thân Hoa Thượng Hải “phế” xuống làm cầu thủ và giờ đang ngỏ ý muốn trở lại Premier League. Điều này khiến Drogba buộc phải suy nghĩ lại.

Khó có chuyện Drogba theo chân Anelka tới Thân Hoa Thượng Hải

Về phía Anzhi Makhachkala. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng trải thảm đỏ mời Drogba về. Tỉ phú Suleyman Kerimov từng chấp nhận trả 29 triệu bảng/ năm để có Samuel Eto’o và giờ có lẽ ông cũng chẳng tiếc một số tiền tương tự để sở hữu nốt Drogba. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi trên hàng công có song tấu “Voi rừng” và “Báo đen” của châu Phi. Tuy nhiên, vấn đề là nếu đến Anzhi, Drogba phải chấp nhận đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc. Có lẽ với một cầu thủ chuyên nghiệp như Drogba, nó cũng không có gì quá khó, nhưng với vợ và 3 đứa con của anh lại là chuyện khác.

2. Đến Real Madrid, Drogba sẽ có cơ hội giành thêm 1 chiếc cúp Champions Lueague nữa
Drogba rời Chelsea sau khi đã hiện thực hóa được giấc mơ Champions League, nhưng chắc chắn nếu có cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất Lục địa già thêm một lần nữa, anh sẽ chẳng chối từ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến Real Madrid. Với tham vọng xưng bá châu Âu, hàng năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi hàng trăm triệu bảng để nâng cấp đội hình và giờ họ cũng là một trong những đội xuất sắc nhất. Rất có thể, trong 1 hoặc 2 mùa tới, Real Madrid sẽ tìm lại được chiếc cúp bạc.

Didier Drogba bên chiếc cúp vô địch Champions League cùng Chelsea

3. Mourinho vẫn chờ ngày hội ngộ với Drogba
Ngày Mourinho rời Chelsea (20/9/2007), Drogba đã khóc như một đứa trẻ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để thấy tình cảm thầy trò giữa “Voi rừng” và “Người đặc biệt” sâu nặng đến đâu. Thậm chí, hồi Mourinho chuyển tới dẫn dắt Inter Milan, Drogba còn không ít lần bóng gió muốn theo chân chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Vậy thì giờ, khi đã không còn bị ràng buộc, Drogba có thể hiện thực hóa điều mà mình muốn làm khi trước - tái hợp với ông thầy. 

Drogba đang có cơ hội tái ngộ Mourinho

4. Real Madrid không phải là nơi khiến Drogba có thể phải chịu sức ép
Nhiều người nghĩ rằng, Real Madrid hiện có 3 tiền đạo đẳng cấp là Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain và Karim Benzema, và nếu Drogba tới đầu quân, anh sẽ phải chịu những sức ép rất lớn. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ở cái tuổi 34 và lại hay dính chấn thương, anh có thể sẵn sàng chấp nhận làm phương án dự bị. Ngay ở mùa giải vừa qua đấy thôi, nhiều thời điểm Drogba bị Villas Boas rồi Di Matteo “đày” trên băng ghế dự bị, vậy mà anh có phàn nàn lời nào đâu.

5. Real Madrid là bến đỗ lý tưởng nhất với Drogba lúc này
Đến Trung Quốc, Nga, Trung Đông, Pháp hay Mỹ, Drogba sẽ nhận được những mức lương rất khủng, nhưng cũng sẽ phải đối diện với rất nhiều mặt trái. Ngược lại, gia nhập Real Madrid, anh sẽ được khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, có lượng CĐV lớn nhất nhì thế giới và cũng mạnh nhất nhì thế giới. Nghĩa là, tên tuổi của Drogba sẽ vang xa hơn nữa. Một viễn cảnh cũng rất hấp dẫn.

Được biết, nếu gia nhập Real Madrid, Drogba sẽ ngay tức khắc nhận được bản hợp đồng 2 năm, cùng mức lương và chế độ đãi ngộ không thấp hơn những gì anh từng được hưởng tại Chelsea. Tiền hay danh vọng, có lẽ giờ chỉ có Drogba mới có thể quyết định. Nhưng tin rằng, với những gì đã và đang diễn ra, ngày “Voi rừng” cập bến Bernabeu đã không còn xa.