Dịch vụ chặt chém ở sen hồ Tây 'khai đao'

Khi sen hồ Tây rộ nở vào đầu tháng 6, du khách khắp nơi đổ dồn về thưởng thức trà sen và chụp ảnh cũng là lúc các dịch vụ 'chặt chém' được dịp 'khai đao'.

5h30 sáng chủ nhật 9/6, đường vào những đầm sen hồ Tây (Hà Nội) đã bắt đầu nhộn nhịp. Bãi đỗ xe phía bến Hàn Quốc tấp nập khách gửi xe. Giá vé được các chủ bãi đỗ quy đình, xe máy 10.000 đồng/ chiếc, ô tô 40.000 đồng/chiếc.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nhân viên văn phòng công ty truyền thông Ngôi Sao cho biết: “Hôm trước mình đi chụp ảnh, lúc gửi xe nhân viên bảo 10.000 đồng/xe, đến lúc ra lấy xe thì nhất quyết đòi 30.000 đồng. Mình tức quá hỏi lại cậu bé ghi vé lúc nào thì cậu ta nói ‘em không biết’, làm mình thực sự ức chế. Cẩn thận hỏi trước thế mà cũng không ăn thua”.

Không chỉ bị “chặt chém” ở bãi xe, tại các đầm sen hồ Tây, nếu không cẩn thận, khách sẽ bị chém tới tấp bởi vô số các “dịch vụ trời ơi”.

Ngay khi bước vào cổng lối dẫn vào đầm sen, mỗi khách hàng bị thu vé 20.000 đồng/ người. Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong khoảng vài tiếng đồng hồ đã có vài chục lượt khách ra vào. Nếu quy số xe gửi trong bãi với số người vào chụp ảnh, các chủ thầu đầm sen có được thu nhập không hề nhỏ.

Giá vé vào chụp ảnh sen hồ Tây là 20.000 đồng/người

Chủ đầm sen tìm mọi cách để “moi tiền” khách hàng với đủ các dịch vụ  sẵn có như: Thuê thuyền thúng chụp ảnh từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng; áo dài: 200.000 đồng/ bộ. Nếu khách muốn chụp ảnh với đồ vật trang trí làm “đạo cụ” trong đầm, phải trả 10.000 đồng/lần, một bó hoa sen 10 bông được bán với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Bạn Thu Hiền (sinh viên năm thứ ba Đại học Công Đoàn) cho biết: “Em cùng bạn chụp ảnh với lu nước để sẵn trên cầu, tưởng là để trang trí, ai dè chủ vườn sen cũng ra thu tiền. Hai đứa chụp, chú ấy bắt trả 20.000 đồng. Nếu biết trước mất tiền thì em sẽ không chụp”.

“Nhóm chúng em muốn chụp ảnh áo dài cùng hoa sen đầu mùa làm kỷ niệm nên thuê áo dịch vụ ở đây với giá 200.000 đồng/bộ. Đến lúc trả, dưới tà áo có một vết rách nhỏ, không biết do tụi em mải chụp nên làm rách hay rách sẵn nhưng họ bắt phải trả thêm 100.000 đồng. Nhóm em không đồng ý liền bị một nhóm các chủ đầm xông vào định hành hung”, bạn Hoa ở Cầu Giấy bức xúc.

10.000 đồng một lần chụp ảnh với lu nước để sẵn trên cầu

Ngoài chụp ảnh, nhiều người yêu thích và đến sen hồ Tây để thưởng thức thứ đặc sản duy nhất ở Hà Nội này, đó là trà ướp hương sen. Tuy nhiên, mức giá mà chủ đầm đưa ra không hề rẻ. Mỗi bông sen "ngậm” trà được bán với giá 25.000 đồng/bông. Một số đồ uống trong chòi nghỉ cũng được các “đao phủ” nâng giá gấp nhiều lần.

Anh Hải (Từ Liêm) cho biết, anh mua chai nước C2 với giá 30.000 đồng/ chai, một quả dừa nước với giá 50.000 đồng. Khi anh và gia đình đứng lên thanh toán, còn bị tính thêm 50.000 đồng tiền chòi nghỉ.

Bạn Đặng Bích Nguyệt bức xúc vì 'bị phạt' 20.000 đồng khi trót hái lá sen chụp ảnh.

Một số du khách cũng phản ánh, chủ đầm sen còn “ăn cướp” tiền trắng trợn với quy định nếu ai hái lá sen sẽ bị phạt 20.000 đồng/ lá, 50.000 đồng/ bông sen.

“Biết như thế là bị chặt chém, nhưng nghĩ cả năm chỉ có một mùa nên em vẫn đến chụp ảnh, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè. Chẳng lẽ đến đây rồi mà về luôn thì cũng phí công đi xa”, bạn Hoài Thanh – sinh viên trường Đại học Thương Mại Hà Nội tâm sự.