David Moyes: Thật thà quá cũng là cái tội!

Trong bóng đá hiện đại, thật thà hoàn toàn không được xem là một đức tính tốt.

Để thành công ở môn thể thao vua, đặc biệt là trên khía cạnh huấn luyện, sự tinh quái và khôn ngoan được đánh giá cao hơn.

Hình mẫu điển hình cho “đức tính bóng đá” ấy phải kể tới Jose Mourinho. Ông chính là một trong những HLV “gian trá” nhất giới túc cầu. Mọi phát biểu và hành động của Mou đều có chủ đích. Mỗi khi bại trận, ông luôn hướng sự chú ý của giới chuyên môn và cổ động viên sang những khía cạnh ngoài bóng đá, giảm tải áp lực đè lên vai các cầu thủ.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả “ông già gân” Alex Ferguson cũng là một bậc thầy tâm lý. Qua lời Fergie, M.U luôn mạnh hơn nhiều so với thực tế. Là HLV trưởng, đâu phải ông không biết đội bóng mình có trong tay yếu chỗ nào, cần cải thiện điều gì, nhưng mặc cho truyền thông và đối thủ tha hồ phân tích, Ferguson vẫn luôn khẳng định đội bóng của ông “vô đối”.

Điểm mạnh nhất của Sir Alex là ở chỗ biết cách nâng tầm đội bóng, khiến cái uy của M.U lớn hơn, làm cho các đối thủ phải e sợ, trong khi các cầu thủ tự cảm thấy mình ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Chẳng quá nếu nói rằng M.U chỉ còn lại 50% sức mạnh khi thiếu vắng Ferguson.

Sir Alex đã giúp M.U vô địch Premier League 1 cách thuyết phục

Và con số 50% ấy thậm chí có thể chỉ còn khoảng 25, 30% sau những phát biểu mang tính “dìm hàng” của Moyes. Có lẽ vì quá thất vọng, HLV người Scotland liên tục lên báo than thở “M.U của tôi quá ít sao”, “M.U của tôi có vấn đề ở mọi vị trí”… Có lẽ chính Moyes cũng chẳng ngờ “Quỷ đỏ” lại… yếu đến vậy, bởi bị “ngợp” vì tầm vóc của chính Sir Alex trước đây.

Thế nhưng, dù có thất vọng đến mấy, Moyes vẫn quá thật thà khi “khoe” hết những điểm yếu của các học trò trên mặt báo. Điều đó sẽ không bao giờ mang tới một ảnh hưởng tích cực nào, ngoài việc gây mất lòng các cầu thủ trong nội bộ đội bóng. Ngay cả các cổ động viên cũng sẽ tự đặt câu hỏi: Ừ thì M.U yếu, vậy tại sao với đội hình yếu đuối ấy (thậm chí còn trừ đi 27,5 triệu bảng của Fellaini), Ferguson vẫn có thể đưa họ vô địch Premier League mà không chút phàn nàn?

Khái niệm thành công hoàn toàn nhờ tài năng của các cầu thủ cũng như tài vận dụng chiến thuật linh hoạt của HLV đã không còn được ưu tiên trong bóng đá hiện đại. Moyes cần phải học cách khích lệ tinh thần các cầu thủ, cần phải “quái” hơn, chứ nếu cứ không ngần ngại “vạch áo cho người xem lưng” như lúc này, M.U sẽ dần mất đi “cái uy” từng được Ferguson dày công gây dựng suốt hơn 2 thập kỉ qua.