Đánh tennis với Sochaux, PSG tiếp tục mơ vô địch

Gã nhà giàu nước Pháp, Paris Saint-Germain vừa có chiến thắng ấn tượng tới 6-1 trước Sochaux để tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Montpellier.

Mùa giải 2011/12 của Ligue 1 chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Cho đến thời điểm này, Montpellier vẫn đang gây bất ngờ khi giữ ngôi đầu bảng với 69 điểm. Tuy nhiên thế độc tôn của họ đã không còn trước sức ép mạnh mẽ từ đội bóng giàu có PSG. Trong trận đấu muộn vòng 33, PSG đã có chiến thắng đậm tới 6-1 trước Sochaux để tiếp tục giữ khoảng cách 2 điểm với Montpellier.

Nene lập cú đúp cho PSG.

Sân Công viên các hoàng tử đêm qua đã được chứng kiến một trong những màn trình diễn tưng bừng nhất của thầy trò Carlo Ancelotti kể từ đầu mùa giải. Ngôi sao đang bị chỉ trích bên phía PSG là Javier Pastore đã giúp đội bóng này vượt lên khi trận đấu mới chỉ diễn ra được có 5 phút, đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau 6 trận gần đây.

Sochaux đã gây bất ngờ khi gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó có 6 phút. Tuy nhiên quãng thời gian tươi đẹp của họ ở trận đấu này cũng chỉ có như vậy trước khi phải đón nhận đòn hủy diệt của đội chủ nhà. Motta, Menez giúp PSG vượt lên dẫn 3-1 trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Mọi thứ chưa dừng ở đó khi ngay đầu hiệp 2, tiền vệ người Brazil, Nene, đã 2 lần liên tiếp chọc thủng lưới Sochaux giúp PSG vượt lên dẫn tới 5-1. Và phải đến tận khi hậu vệ Armand ghi bàn thắng thứ 6 cho PSG ở phút 90, mọi thứ mới thật sự được khép lại. Cơn ác mộng của Sochaux nhưng lại là đêm tuyệt đẹp của PSG. Chiến thắng này đã giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch.