Đang là sinh viên, người yêu nhất quyết đòi cưới?

Em và người yêu em đã yêu nhau được 4 năm. Hiện tại em chưa có công việc ổn định, gia đình nghèo mà cô ấy cứ đòi cưới.

Năm nay em 24 tuổi, bạn gái em cũng bằng tuổi với em. Bạn gái em học kế toán đã ra trường và đi làm (gần được 1 năm) còn em học kĩ thuật đang làm đồ án sắp bảo vệ tốt nghiệp. Hai đứa yêu nhau còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm. Em và người yêu em ở gần nhà nhau có cùng chung tuổi thơ. Học cùng chung một mái trường làng từ lúc học mẫu giáo đến hết năm cấp 2. Lên cấp 3 thì hai mỗi đứa một trường. Nhưng vẫn chơi với nhau như người bạn thân, rồi hai đứa thi vào đai học.

Em và người yêu cùng lên Hà Nội thi đại học nhưng em thì đỗ lại còn người yêu em thì về Nam Định học tại đó. Nhưng cũng chính về khoảng cách xa về địa lý đó đã giúp chúng em nhận ra là hai đứa đã yêu nhau từ lúc nào. Và rồi điều gì đến đã phải đến. Đợt về Nam Định thăm bạn ý em đã ngỏ lời yêu và được bạn ấy chấp nhận. Em hạnh phúc lắm, hơn 3 năm qua đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu chúng em. Tuy hai đứa ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn có nhưng cuộc điện thoại dài vài tiếng, có những lần em về thăm hai đứa cùng nấu ăn, cùng đi chơi.

Có những mùa hè em đạp xe (cả đi cả về) 50km chỉ để đưa người yêu đi học từ Thái Bình sang Nam Định (chỉ để đi cùng đường nói chuyện cho người yêu đỡ cảm thấy buồn). Và những buổi tối hai đứa đi chơi thì chỉ dừng lại ở những nụ hôn vì em luôn tâm niệm sẽ gìn giữ tình yêu trong sáng của hai đứa đến ngày cưới. Và em muốn gìn giữ cho người yêu em đến khi làm vợ.

Có một điều ở đây nữa là họ hàng bạn gái em đều rất quý em (tất cả mọi người) vì em cũng là người cùng làng với người yêu nên bố mẹ hai đứa biết nhau từ bé. Và lúc yêu nhau hai đứa đã thống nhất đến năm 27 tuổi thì mới làm đám cưới. Vì lúc đó em ra trường được một thời gian và cũng kiếm được một khoản tiền như dự định để hai đứa bắt đầu một tổ ấm. Nhưng mà ra tết em nghe người yêu nói ẩn dụ về chuyện người yêu em muốn cưới, rồi gần đây cứ tối nào nhắn tin cho nhau là người yêu em lại đề cập đến chuyện cưới (người yêu em muốn cuối năm nay hai đứa cưới nhau) còn em thì không.

Em giải thích cho cô ấy anh mới ra trường chưa có gì cả (về mặt vật chất) và cũng chưa đủ va vấp xã hội đủ để có thể là người chồng tốt. Nhưng người yêu em nhất quyết không chịu mà cứ đòi em cuối năm cưới. Giờ em phải làm sao đây? Em cảm thấy người yêu em luôn gây áp lực  cho em (em thì đang bận làm đồ án, làm nghiên cứu khoa học, tối thì đi dạy thêm rồi học thêm lớp chứng chỉ) tất cả chỉ để ra trường có một công việc tốt để xây dựng cuộc sống sau ngày của hai đứa.

Cô ấy mong thành cô dâu (Ảnh minh họa)

Bây giờ cả ngày cứ nghĩ đến việc người yêu em bảo cuối năm cưới là đầu óc em không tập trung cho công việc được (vì em nghĩ hai người lấy nhau là cả một vấn đề  - gia đình em cũng nghèo bố mẹ em đã chạy vạy cho em 5 năm ăn học cũng đủ vất vả rồi) và em không muốn bố mẹ phải vất vả ngay sau khi em ra trường như thế. Vì nếu cuối năm cưới em chưa thể nào có đủ về mặt tài chính rồi lấy nhau về còn cả một trách nhiệm. Mà người yêu em còn nói lấy nhau về đẻ 3 năm 2 đứa lấy lý do con gái chóng già làm em phát hoảng lên. Em vẫn biết cô ấy yêu em nhiều lắm và cũng sợ mất em nữa. Nhưng làm như vậy có quá đáng không? Em phải làm gì bây giờ để người yêu em hết gây áp lực cho em, để em có thể tập trung hoàn thành tốt công việc của 5 năm học đại học sắp đến ngày hái quả? Em đang không nghĩ được vấn đề gì.

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một người con trai tốt, đang là sinh viên năm cuối, có người yêu nhưng hiện đang băn khoăn vì cô ấy muốn được kết hôn cuối năm.

Quả thật, khi yêu người bằng tuổi, cả hai đều có áp lực. Phụ nữ thì áp lực về tuổi tác, nam giới thì áp lực về công việc, tiền bạc để sau này là trụ cột gia đình. Có lẽ do quá yêu em, sợ mất em, lại đã 24 tuổi nên cô ấy mới mong muốn cưới ngay để ổn định. Cũng có thể do bố mẹ cô ấy muốn con gái sớm ổn định, nên mới thúc giục, gây áp lực cho cô ấy, để cô ấy phải nói khéo với em như vậy.

Tuy nhiên, như lời em nói, em hiện mới làm đồ án, chưa ra trường, chưa kiếm được việc làm, chưa có kinh nghiệm xã hội, do đó, việc em không thể kết hôn hiện nay là hoàn toàn chính xác. Bởi kinh tế là điều vô cùng quan trọng trong gia đình. Khi hai vợ chồng mà không làm ra tiền, cả hai sẽ nhanh chóng bị yếu tố kinh tế chi phối dẫn đến cãi nhau, rồi sau đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc.

Đấy là chưa nói, em còn muốn báo hiếu công cha mẹ nuôi dạy và cho ăn học suốt 5 năm trời, vì thế, chưa báo hiếu được mà lại yêu cầu bố mẹ tổ chức đám cưới thì em sẽ cảm thấy ân hận.

Do đó, tốt nhất hãy nói chuyện và phân tích cho cô ấy hiểu, để cô ấy thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của em. Hãy chứng tỏ tình yêu em dành cho cô ấy, đừng để cô ấy nghĩ rằng em không còn yêu hay lấy cớ trì hoãn cưới vì không yêu.

Chúc em may mắn hạnh phúc.