Đàm Vĩnh Hưng lịch lãm hát nhạc vàng

Lê Hiếu, Hiền Thục cũng góp phần làm tươi mới không khí giàu hoài niệm của đêm nhạc.

Trong chương trình Tình khúc vượt thời gian ngày 25/5 tại Nhà hát Bến Thành, được chờ đón nhất là sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, anh biểu diễn 2 ca khúc Nếu chúng mình cách trở và Biết nói gì đây và một loạt các ca khúc, liên khúc dành tặng riêng cho khán giả.

Hát nhiệt tình và đầy duyên dáng khi trò chuyện, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến tất cả khán giả lưu luyến, chưa muốn ra về khi anh chào tạm biệt.

Lê Hiếu chuyển tải trọn vẹn hồn ca khúc Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng.

Như thường lệ, anh mặc vest lịch lãm khi hát những bản tình ca lãng mạn.

Hiền Thục táo bạo với trang phục có phần khá 'lệch tông' trong không khí đầy tính hoài niệm của đêm nhạc.

Chij đã mang đến hơi thở mới cho ca khúc Giáng ngọc (sáng tác của Ngô Thụy Miên), Tình là sợi tơ (sáng tác Anh Bằng),

Kasim Hoàng Vũ tái ngộ với khán giả yêu nhạc vàng sau thời gian dài vắng bóng.

Giọng hát trữ tình Quang Linh vẫn luôn có sức hút riêng với những tình khúc xưa, anh biểu diễn ca khúc Tôi vẫn nhớ (sáng tác Ngân Giang) và đặc biệt cuốn hút với Cho nhau lời nguyện cầu của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.

Ca sĩ Phi Nhung đã tranh thủ đáp chuyến bay về Việt Nam một ngày trước chương trình và lại trở về ngay trong đêm. Chị đã tạo sự xúc động mãnh liệt khi biểu diễn ca khúc Độc huyền của nhạc sĩ Trần Trịnh.

Ca sĩ hải ngoại Mai Quốc Huy phát huy sở trường “chuyên trị bolero” với Con đường mang tên em, sáng tác của Trúc Phương.

Những chàng trai MTV, dù là lần đầu tiên đến với Tình khúc vượt thời gian nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh một nhóm nhạc nam hàng đầu với ca khúc Lời yêu thương độc đáo cùng với guitar và sáo. Tường Huy
Ảnh: Bá Ngọc