Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc nhận thư của 'con trai'

Đọc lá thư chỉ vỏn vẹn mấy từ của cu Tin, Đàm Vĩnh Hưng như muốn tan chảy con tim. "Ông hoàng nhạc Việt" dường như được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi làm cha.

Bận rộn đi diễn tới tận khuya mới nhưng nhờ có bức thư của cậu con trai mà Đàm Vĩnh Hưng quên hết mệt mỏi, lo âu. Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ rất ngỗ nghĩnh, dễ thương: “Ba Hưng ơi, cắt tóc dùm con... con Tin".

Bức thư cu Tin gửi ba Hưng

Đàm Vĩnh Hưng hãnh diện khoe bức thư

Đọc lá thư, Mr.Đàm không khỏi xúc động: “Mới vừa đi hát về đến nhà, nhận được một mảnh giấy học trò có vài chữ thôi. Đọc xong mà tim mình muốn chảy tan ra. Thương quá đi thôi!

Muốn chạy lên phòng gõ cửa để được ôm con, hôn con thật nhiều, cắt tóc cho con liền... nhưng có một tình thương khác chặn đứng lòng "ham muốn" kia. Đó là phải để cho con trai ngủ lúc đó.

Tin ơi! Con còn nhỏ quá, làm sao biết facebook là gì? Kêu chị hai đọc cho con nghe nhé! Ồ mà nghe xong chắc gì con đã hiểu? Nếu phải chết để 2 con được sung sướng, hạnh phúc, đầy đủ và tài giỏi thì ba Hưng xin chết 1000 lần để cho bé Như và cu Tin của ba! Love you, love you from bottom of my heart".

Hình ảnh tình cảm của cha con Đàm Vĩnh Hưng:

 

Cu Tin được bố đưa đón đi học tận tình

Cu Tin là con của em gái Đàm Vĩnh Hưng, được anh nhận nuôi từ nhỏ