Đại gia Việt "nổi đình đám" nhờ... cưới dâu

Thời gian gần đây, chuyện một số đại gia Việt chơi trội, tổ chức cưới dâu hoành tráng cho cậu ấm; hay vì nghi ngờ nàng dâu mất trinh mà trả về "nơi sản xuất"... đang khiến dư luận ầm ĩ "bàn ra tán vào".

Nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu "gây sốt" với đám cưới con trai gần 50 tỷ đồng

Dù báo giới nhiều ngày nay đưa tin đậm đặc về siêu đám cưới gần 50 tỷ đồng của thiếu gia Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987) ở Hương Sơn, Hà Tĩnh và vị "đạo diễn", đồng thời "mạnh thường quân" đứng đằng sau là mẹ chú rể - nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu. Thế nhưng, cho đến nay, thông tin về người phụ nữ "tiêu tiền tỷ như tiền chục" vẫn là một ẩn số..., khiến ai cũng tò mò "khui" cho ra sự thật.

Nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu "gây sốt" với đám cưới con trai gần 50 tỷ đồng.

Khi hỏi về sự giàu có của bà Nguyễn Thị Liễu, lúc đầu, mọi người đều nói là do buôn bán, nhưng không ai biết rõ bà buôn bán mặt hàng gì, ngoài thông tin "buôn bán xuyên quốc gia".

Với chút "manh mối" này, nhiều tình tiết... không biết có phải "ăn theo" bắt đầu hé lộ. Một số dân địa phương bảo rằng, nói đến Liễu "hàng con" thì sẽ biết ngay là bà Nguyễn Thị Liễu. Bà buôn bán động vật quý hiếm và phạm vi buôn bán không bó hẹp ở các nước trong khu vực ASEAN, mà còn ở cả một số nước phương Tây. Những nước mà bà Liễu tập trung buôn bán nhiều nhất là Thái Lan, Lào và Malaysia.

Cách đây cả chục năm, khi mà dân làm ăn qua biên giới mới chỉ biết gửi hàng đi đường bộ, xe khách thì nữ đại gia này đã biết buôn hàng bằng máy bay. Có thông tin cho hay, bà Liễu từng buôn hàng điện tử, kinh doanh đá đỏ, buôn gỗ…, nhưng giờ thì là khoáng sản và kim loại hiếm. Khi nhu cầu đất hiếm trên thế giới tăng cao, bà đã đầu tư vào rất nhiều mỏ khai khoáng ở Campuchia, Lào và Việt Nam để từ đó xuất sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên VietnamNet, nữ thương gia cho biết: "Ở trong nước thì đầu tư ít. Mấy năm trước tôi có đầu tư bất động sản ở Hà Nội. Lúc mà cơn sốt đang lên cao thì tôi đã bán được hết. Hiện, tôi chủ yếu làm ăn tại Lào, Thái, kinh doanh bất động sản và nhà hàng Việt tại đó".

Có thể nói, dù bà Liễu đang buôn bán gì... thì điều rõ rằng, bà rất nhiều tiền: không chỉ cưới dâu tiền "khủng" với sự góp mặt cả một đoàn siêu xe và siêu sao, mà còn mạnh tay chi 130 tỷ đồng mua căn hộ siêu sang tặng con trai con dâu.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền đón dâu bằng 'siêu xe'... để chứng minh 'không nợ nần'

Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco, chính là người đã tổ chức đám cưới hoành tráng cho con trai Trần Văn Chương với Hotgirl Quỳnh Chi ngày 19/2 với lễ rước dâu được thực hiện bởi toàn những siêu xe hàng đầu: dẫn đầu đoàn là Bentley Continental Flying Spur Speed màu trắng với cặp đôi trái tim bằng hoa gắn ở mũi và tiếp đến là chiếc Phantom trắng tinh, rồi Phantom màu đen mang biển tứ quý 3...

Đại gia Cần Thơ Phạm Thị Diệu Hiền đón dâu bằng 'siêu xe'... để chứng minh 'không nợ nần'.

Giải thích lý do cho đoàn xe siêu sang chạy như diễu hành khắp Cần Thơ, bà Diệu Hiền chia sẻ "muốn khẳng định với mọi người là cá nhân không nợ nần ai, chớ không phải muốn chơi trội”. Tuy nhiên, có một thực tế là, ngay khi đoàn rước dâu của nhà đại gia thủy sản đang "lượn" trên đường phố Sài Gòn thì ở cổng biệt thự riêng của bà chủ Bianfishco xảy ra vụ căng băng rôn yêu cầu trả tiền mua cá. Và liên tiếp những ngày sau đó, những thông tin kém vui về bà Hiền xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Cụ thể, ngày 27/2, một nguồn tin cho biết Ngân hàng NNPTNT, Chi nhánh Cần Thơ vừa từ chối khoản vay trên 300 tỷ đồng đối với Công ty CP Thủy sản Bình An do bà Phạm Thị Diệu Hiền làm Tổng Giám đốc. Lý do là phía công ty không đảm bảo việc thanh toán nợ, không còn các khoản thế chấp tương ứng. Song, trước đó, bà Hiền đã có tờ trình gửi lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin xét hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Theo đó, bà Hiền xác nhận còn nợ tiền cá của nông dân lên đến gần 250 tỷ đồng.

Ngày 29/2, ông Nguyễn Trường Thành, luật sư bên nguyên - tức ông Nguyễn Văn Liền và bà Phạm Thị Mai (kiện đòi tiện nợ cá của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco - đại diện theo pháp luật của công ty), cho biết: TAND quận Ô Môn, Cần Thơ đã lên lịch, dự kiến ngày 16/3 tới, sẽ đưa ra xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán cá”.

Đại gia nước đá Cần Thơ cũng "nổi" vì "trả dâu mất trinh"

Cũng nổi tiếng không kém Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền ở đất Cần Thơ trong những ngày này, song đại gia nước đá Nguyễn Văn Năm (56 tuổi) lại gây sốc với câu chuyện "trả dâu vì mất trinh".

Đại gia nước đá Nguyễn Văn Năm gây sốc với chuyện "trả dâu vì mất trinh".

Theo ông Năm, hơn một năm trước khi cưới vợ - chị Thùy cho Duy, ông rất tự hào vì có được con dâu xinh đẹp. Vậy mà khoảng 10 ngày sau, gia đình xấu mặt với dòng tộc khi bà con chê cười, chế nhạo rằng ông giàu có, bỏ ra hàng trăm triệu đồng mà cưới cho con trai người vợ hư hỏng, hình ảnh sex xuất hiện đầy trên mạng internet.

Đỉnh điểm của sự việc là một hôm, Thùy báo với gia đình chồng rằng bị viêm xoang mũi nặng nên về bên mẹ ruột vì ở bên chồng không ai chăm sóc (mẹ chồng vừa trải qua ca phẫu thuật sạn thận). Thế nhưng, gia đình ông Nam đã không đón con dâu về lại, mà còn quyết định cưới vợ mới cho con trai, tên Võ Thị Phương Khanh, 18 tuổi ở ấp Tân Phú, xã Tân Bình, Hậu Giang.

Khi tiếp xúc phóng viên kể chuyện nhà, ông Năm đã tỏ ra nhiều tiền khi bảo rằng: “Các cháu viết bài tốt đi, chú Năm coi được thì thưởng thật nhiều cho các cháu”. Khi phóng viên gạt ngang những lời này, cho rằng viết đúng sự thật là trách nhiệm của người làm báo thì ông Năm bảo: “Chú mến mấy đứa chú Năm cho tiền, cho xe là chuyện của chú Năm, pháp luật nào cấm đâu”.

Song, vì cho rằng danh dự, nhân phẩm của cô dâu ở Cần Thơ bị tổn thương, xúc phạm nặng nề khi gia đình chồng rêu rao "đóng phim sex", Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ đã yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ. Vâỵ, chuyện nhà của ông Năm sẽ tiếp diễn thế nào? Phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng từ giờ đến lúc đó, chắc chắn đại gia nước đá sẽ còn lên mặt báo nhiều nhiều!