Đại ca đất cảng lái xe sang gây tai nạn kinh hoàng là trùm xã hội đen

Nhiều người băn khoăn, không biết lần này gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Đốc “điên” sẽ ngồi “bóc lịch” tu thân hay lại tiếp tục nhởn nhơ bên ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đã khởi tố vụ án và đang điều tra hành vi của kẻ lái “xe điên” gây tai nạn làm chết 2 người, 2 người khác bị thương nặng. Cơ quan công an cho biết, kẻ lái chiếc xe đắt tiền hiệu Lexus 350 BKS 15A 00-009 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng hồi 20h45 ngày 8/8/2013 trên đường Phạm Vặn Đồng (đoạn chạy qua địa phận khu phố 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) chính là Nguyễn Duy Đốc (tức Đốc “điên”, SN 1966, HKTT tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) – một “trùm” xã hội đen đất Cảng.

Vụ đâm xe khiến hai người thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng. Hai nạn nhân xấu số được xác định là anh Phạm Quốc Cường (SN 1972, HKTT tại quận Lê Chân), Vũ Thanh Việt (SN 1992, HKTT tại quận Ngô Quyền). Hai người bị thương nặng là anh Đoàn Quang Lâm (SN 1993, HKTT tại quận Lê Chân) và chị Phạm Thị Hoa Mỹ (SN 1985, HKTT tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh). Vụ đâm xe đã gây ra tang thương cho nhiều gia đình, trong đó xót xa nhất là trường hợp nạn nhân Vũ Thanh Việt (SN 1992, ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Chỉ vài ngày nữa là anh Việt cưới vợ, thế nhưng chiếc “xe điên” đã cướp mất sinh mạng anh khi anh đang trên đường đi mời bạn bè đến dự đám cưới (!). Anh Việt là người thiệt mạng ngay tại chỗ do bị cú đâm trực diện cực mạnh.

Hiện trường vụ tai nạn vương vãi những mảnh vỡ vụn từ những chiếc xe bị tai nạn

Theo kết quả khám nghiệm, chiếc xe do Đốc “điên” điều khiển chạy với tốc độ trên 100 km/h trên đoạn đường quy định cho phương tiện lưu thông tối đa 50km/h.

Theo một số nguồn tin thì đây không phải là lần đầu tiên Đốc “điên” gây tai nạn nghiêm trọng. Cách đây khoảng một năm, cũng tại khu vực Đốc “điên” vừa gây tai nạn, chính đối tượng này cũng đâm xe ô tô vào một người đang lưu thông trên đường khiến nạn nhân thiệt mạng… Tuy nhiên, sau đó người ta thấy Đốc “điên” vẫn “bình an vô sự”, để rồi sau đó người dân khu vực đường Phạm Văn Đồng lại tiếp tục rúm ró, khiếp vía mỗi khi thấy chiếc xe sang của Đốc “điên” phóng bạt mạng trên đường. Tiếp xúc với phóng viên, một số người dân sinh sống ven đường Phạm Văn Đồng băn khoăn không biết lần này gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Đốc “điên” sẽ ngồi “bóc lịch” tu thân hay lại tiếp tục nhở nhơ, lao xe bạt mạng trên đường (!?).

Băn khoăn, lo ngại của người dân không phải là không có cơ sở, bởi đối tượng này khá “nổi” và có mối quan hệ khá sâu với một số ngành nhạy cảm…(!). Thế nên, Đốc và một số “chiến hữu” của Đốc rất thạo việc tháo gỡ “rắc rối” mỗi khi trót dính vào.

Đốc “điên” vốn là một “trùm giang hồ” trên địa bàn Hải Phòng, đã từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng đã nhiều lần bị cơ quan pháp luật “sờ gáy”… Đốc “điên” cũng từng “mất điểm” trong mắt giang hồ đất Cảng, vì lần đánh đập dã man một người phụ nữ hàng xóm và bị “dính án” về hành vi này.

Ngoài các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ở nhiều tỉnh, thành phố, Đốc “điên” còn được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên đi lấn chiếm đất nông nghiệp, rồi xây nhà bán trên địa bàn quận Dương Kinh.

Một đại gia đất Cảng, là bạn của Đốc “điên” tiết lộ: Đốc “điên” có nguồn thu “khủng” từ hoạt động bảo kê khai thác than lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Hải Phòng. Để tranh giành việc khai thác khoáng sản, Đốc “điên” có thể huy động hàng trăm giang hồ khắp các tỉnh phía Bắc để cùng Đốc “điên” chiếm mỏ, giành quyền khai thác, quyền bảo kê….