Cuộc đua vô địch Ligue 1: Montpellier chắc tay súng

“Thợ săn” Montpellier vẫn theo sát con mồi PSG như hình với bóng. PSG vượt qua Evian, thì Montpellier cũng kiếm trọn 3 điểm trước Brest.

Montpellier đang bám sát PSG trên BXH. Ảnh Getty

Đội bóng thành Paris toàn thắng 5 trận từ đầu năm 2012 thì đội bóng ven bờ Địa Trung Hải cũng sở hữu thành tích y hệt. Khoảng cách 3 điểm giữa họ đã trở nên bất biến trong hai tháng trở lại đây. Ligue 1 đang quen dần với cuộc đua lạ lùng giữa hai đội bóng có ngân sách chênh nhau gần 5 lần (ngân sách hoạt động mùa này của PSG là 150 triệu euro, trong khi Montpellier chỉ 33 triệu), giữa thế lực vừa đổ 107 triệu euro vào TTCN với đội bóng không chi đồng nào mua cầu thủ. Thế mà, Montpellier còn gây ấn tượng mạnh hơn PSG về khả năng phòng thủ. Trong 5 trận từ đầu năm 2012 (tính mọi giải đấu), đội quân của HLV Rene Girard chưa để thủng lưới bàn nào trong khi PSG đã 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Đằng sau thành tích lung linh đó là những nỗ lực tột bậc của các học trò HLV Rene Girard. Montpellier không sở hữu lực lượng đủ mạnh để kiểm soát lối chơi trước mọi đối thủ. Họ tìm đến chiến thắng bằng cách tận dụng tối đa sai lầm của đối phương và phòng ngự tập trung cao độ. Đó là lối chơi “kim chỉ nam” của không ít đội bóng tại Ligue 1, nhưng chỉ Montpellier mới thực hiện hoàn hảo. Trong chiến thắng gần nhất trước Brest, Montpellier thậm chí cầm bóng ít hơn cả đội khách. Nhưng họ vẫn có 3 điểm nhờ bàn thắng từ một pha lên bóng chớp nhoáng cuối hiệp 1. Tỷ số tối thiểu 1-0 cũng xuất hiện ở hai chiến thắng trước đó trước Nice  và Lyon, theo cùng một kịch bản.

Thực ra, Montpellier từng chơi tấn công khá hay ở giai đoạn lượt đi mùa giải. Nhưng hiện tại, lối chơi đó không còn gây bất ngờ với các đối thủ ở Ligue 1. Chưa kể cơn khủng hoảng lực lượng vì CAN 2012. Chính vì thế nên HLV Rene Girard chủ trương “đá chắc, ăn điểm” từ sau kỳ nghỉ Đông. Một Montpellier thực dụng và khô khan nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Và quan trọng là họ biết đạt được mục tiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.