Nghèo khó tạm thời không đáng sợ, đáng sợ nhất là mất đi dũng khí đấu tranh thay đổi hiện trạng. Chỉ có nỗ lực thực sự, mới có thể mang lại cảm giác an toàn.
|
Ảnh minh hoạ: Ranganath Krishnamani
Còn nhớ hai năm trước, một người chú họ đột nhiên đến tìm tôi. Sau khi hỏi thăm qua lại, chú bắt đầu hỏi vay một khoản tiền tương đối lớn.
Tôi khá là ngạc nhiên, dù gì hai chú cháu không liên lạc với nhau cũng phải đến gần chục năm nay rồi. Mà giờ tôi cũng thật sự không có tiền, nên mới nói xin lỗi, cháu không giúp được chú. Không ngờ chú lập tức cười khẩy, mỉa mai tôi lớn từng này rồi, cũng đã đi làm vài năm, làm sao mà không có đồng nào được.
Thái độ của chú làm tôi cực kỳ không vui, không khỏi nhớ lại hình ảnh chú ấy trong quá khứ.
Khi tôi còn nhỏ, chú thuê mặt bằng ở quê để mở một cửa hàng quần áo. Nhưng làm ăn chẳng phải việc dễ dàng gì, chú đóng cửa hàng ấy chỉ sau vài tháng, rồi rời quê lên thành phố. Chú đi suốt mấy năm không về, chỉ thỉnh thoảng gọi điện vay tiền người nhà. Nhưng chẳng lần nào nói rõ được mình vay tiền để làm gì, thường chú chỉ trả lời qua loa đại khái, hoặc cười cười không nói gì. Tôi nghĩ có lẽ lần này chú không vay được tiền ở chỗ người lớn nữa, nên mới bắt đầu gọi cho đám con cháu như tôi.
Khoảng thời gian đó, cũng chính là lúc tôi khởi nghiệp thất bại, đang rất khó khăn. Tôi phải gánh một khoản nợ lớn, cũng từng đau khổ, từng khóc lóc, từng sa sút vô cùng, nhưng tôi chưa từng từ bỏ. Tôi tự nói với mình rằng, nếu không cố gắng tiến về phía trước, thì tôi có khác gì đám bùn đen dưới đầm lầy, cả đời chỉ biết sụt xuống?
Nghèo khó tạm thời không đáng sợ, đáng sợ nhất là mất đi dũng khí đấu tranh thay đổi hiện trạng. Chỉ có nỗ lực thực sự, mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho chính mình.
Chuyện của chú làm tôi nhớ đến một người bạn hồi cấp hai của mình. Bạn ấy là con nhà nghèo nhưng rất cố gắng học hành, thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu. Có điều tính cách hơi khó gần, vào giờ ra chơi hay lúc tan học, mọi người đi thành đôi thành nhóm, bạn ấy lúc nào cũng chỉ có một mình.
Khi ấy chúng tôi thường để lại sách vở trên lớp, chỉ mang vở bài tập cần làm về nhà. Một lần nọ ở trường có trộm, rất nhiều bạn bị mất sách, người bạn kia cũng nằm trong số đó. Bạn ấy buồn đến bật khóc, bởi vì không chỉ mất sách, bạn còn mất luôn số tiền học phí kẹp trong sách chưa kịp nộp.
Mấy đứa tôi biết được, còn đạp xe đi khắp các hàng sách cũ, mong tên trộm không mở sách ra xem mà cứ thế mang đi bán, thế thì chúng tôi sẽ có cơ hội tìm lại được sách và tiền. Nhưng tất nhiên, việc tìm kiếm không mang lại kết quả gì cả. Sau cùng, lớp chúng tôi cùng gom tiền tiết kiệm để giúp bạn ấy đóng học phí. Suy cho cùng, dù cuộc sống có khổ cực thế nào, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách để sống tiếp thôi. Sau sự kiện mất tiền lần đó, người bạn kia thay đổi rất nhiều. Bạn ấy không còn chỉ chăm chăm vùi đầu vào học nữa, mà bắt đầu trò chuyện, chơi đùa cùng mọi người nhiều hơn.
Cuối học kỳ, thành tích của bạn ấy đứng thứ hai toàn trường, được trao học bổng. Sau khi nhận được tiền, bạn ấy muốn trả lại cả lớp phần tiền học phí lúc trước, nhưng mọi người đều từ chối.
Tất cả mưa gió bão bùng trong đời, chẳng qua chỉ đến để ghi lại chút hồi ức đặc biệt, khiến cho cuộc đời này thêm ý nghĩa, đồng thời tôi luyện bạn trở thành một con người mạnh mẽ, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
Tôi bây giờ vẫn chưa trả được hết những khoản nợ lúc trước. Cũng vẫn có những lúc tôi sẽ hoang mang giữa dòng người qua lại tấp nập, tự hỏi rốt cuộc mình muốn sống một cuộc sống như thế nào, và mình có thể dùng cách gì để cố gắng sống tốt hơn đây?
Thực ra cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ, sẽ thấy buồn thương hay hụt hẫng cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Dù gì khó khăn cũng đã bày ra trước mắt rồi, có muốn hối hận cũng đâu còn cơ hội nữa.
Có những chuyện, nếu đã không thể trốn tránh được thì cứ dũng cảm mà đối mặt thôi. Dù tình cảnh có tồi tệ đến đâu, chỉ cần chính mình kiên quyết không từ bỏ, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Cho dù nhiều lúc không được coi trọng, nhưng những giấc mơ vẫn luôn đáng để chúng ta theo đuổi. Cuộc đời chính là như vậy đấy, cứ cố gắng mãi, cố gắng mãi, rồi vận may sẽ tự tới.
Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/cuoc-doi-chinh-la-nhu-vay-day-cu-co-gang-mai-roi-van-may-se-tu-toi-52020303111..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Kinh nghiệm người xưa: 5 dáng đi hủy hoại tài vận, nếu có hãy rèn luyện để bỏ ngay kẻo về sau hối không kịp
- Có những dấu hiệu này bạn nhất định sẽ nắm chắc thành công trong tay, mặc kệ hiện tại khó khăn đến đâu
- Phép tính đơn giản: Cộng ngày tháng năm sinh ra đúng con số này, Thần Tài bảo hộ, ăn không hết của, tiền về ngập két
- Người càng sống càng khổ, càng già càng mệt mỏi luôn có 3 điểm chung này, bạn có không?
- Khi một người đến tuổi trung niên, điều khôn ngoan thực sự là không nói ba điều này với người khác
- Thúy Nga gặp lại ca sĩ Kim Ngân sau ồn ào: 'Thấy bà cũng tâm sự trải lòng kiểu hối hận'
- Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn được cấp sổ đỏ, nhất định phải có loại giấy tờ này, ai cũng nên biết kẻo dễ bị phạt
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy