Cuộc đời chìm nổi của 'nữ quái' dùng xăng đốt nhà chủ nợ để dằn mặt

Sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, cuộc đời lại đưa đẩy Quỳnh Anh “hữu duyên hội ngộ” với những “anh chị” xã hội để rồi “ba chìm, bảy nổi” với kiếp sống tù tội.

Mới ra tù, Lương Thị Quỳnh Anh (SN 1980, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bám víu vào “ông anh” thuộc dạng “số má” là Hòa “tàu”, nào ngờ chẳng được bao lâu thì đại ca này bỏ mạng trong một vụ truy sát. Cũng từ đó, chặng đường hoàn lương của nữ quái này lại thêm gập ghềnh, trong một phút bốc đồng, nữ quái này đã mang xăng đi đốt nhà chủ nợ dằn mặt...

Phóng hỏa đốt nhà trong đêm

Ngày 25/3 vừa qua, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Thị Quỳnh Anh về hành vi: “Giết người”. Theo tài liệu cơ quan công an thể hiện, khoảng 4h ngày 7/12/2013, căn phòng của gia đình chị Vũ Thị Hợi (SN 1971, quê Yên Bái) thuê trọ tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Không thể thoát thân vì lửa đã choáng hết cả lối ra vào, cửa lại bị khóa trái vợ chồng chị Hợi cùng đứa con gái nhỏ 6 tuổi chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, tiếng kêu cứu trong đêm của vợ chồng chị Hợi đã thức tỉnh mọi người xung quanh tới kịp thời nên ngọn lửa được khống chế, phá cửa nên cả gia đình chị Hợi đều bình an, chỉ hư hại một số tài sản.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai khẩn trương tới điều tra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Theo đó, chị Hợi cho biết, tối y 6/12/2013, chị có đến chỗ Quỳnh Anh bán hàng nước để đòi khoản tiền 5 triệu đồng. Quỳnh Anh còn “cù nhầy” không trả nợ lại còn đe dọa sẽ đốt nhà chị Hợi cho biết tay. Vì vậy, nợ thì không đòi được mà 2 bên còn xảy ra cãi vã kịch liệt. Không ngờ tới mờ sáng ngày hôm sau, phòng trọ của chị Hợi bị phóng hỏa thật, đáng chú ý là kẻ thủ ác còn định làm “triệt để” bằng cách khóa trái cửa bên ngoài để nạn nhân không thể chạy thoát.

Qua lời khai ban đầu của chị Hợi, đối tượng Quỳnh Anh được xác định là nghi can số 1 của vụ án. Cùng thời điểm đó, Quỳnh Anh đã trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, biết không thể thoát được “lưới trời” đến ngày 13/3/2013, Quỳnh Anh trên đường trốn chạy đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Quỳnh Anh đã được di lý về Hà Nội và bàn giao cho Công an Quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân gái “dặm trường chốn giang hồ”

Lên 5 tuổi, cha mẹ mỗi người một ngả, cha lấy vợ khác, mẹ mẹ sang Trung Quốc cưới chồng, Quỳnh Anh lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội là chính. Có lần, mẹ về đón Quỳnh Anh sang ở cùng nhưng do không chịu được thói bạo hành của cha dượng, cùng với đó sự lạc lẫm về môi trường sống khiến Quỳnh Anh cảm thấy bơ vơ. Không đầy nửa năm sau, Quỳnh Anh lại về quê sống với cha. Ở nơi đó, cô ta nhận thấy sự bình yên và êm ấm. Nhưng cuộc đời như trò chơi không có hậu khi dường như đã định sẵn những trái ngang sẽ đến với nữ quái này.

Năm học lớp 9, chỗ dựa tình cảm duy nhất của Quỳnh Anh là người cha thì ông này lại vướng vào vòng lao lý. Chán nản, hụt hẫng nên Quỳnh Anh quyết định rời quê lên phố để mong tìm việc làm có thu nhập vào trại thăm nuôi cha. Bỡ ngỡ trên chuyến xe lần đầu ra phố nhớn khiến Quỳnh Anh không giấu nổi sự quê mùa, lớ ngớ của mình khi chẳng biết đi đầu, dừng ở điểm nào. Cũng trên chuyên xe đó, đã đưa Quỳnh Anh hội duyên kỳ ngộ với một người đàn ông tốt bụng, được mua bánh mỳ nước uống cho ăn suốt cả quãng đường dài. Sau đó, Quỳnh Anh còn được người đàn ông tốt bụng đưa về cho ở nhờ trong một khu bãi rác.

Sau này, Quỳnh Anh mới biết đó là một “ông anh” xã hội vốn là kẻ chuyên hành nghề móc túi, trộm cắp trên những chuyến xe buýt. Cũng từ đó, Quỳnh Anh được “ông anh” chăm sóc và truyền lại nghề “hai ngón” kiếm sống. Nhưng hành nghề không lâu thì Quỳnh Anh bị bắt và bị phạt 8 tháng tù giam. Ra tù, Quỳnh Anh lại bơ vơ chẳng biết đi đâu nên lại tìm về bãi rác tìm nơi nương náu. Tại đây, Quỳnh Anh dần mở rộng các mối quan hệ xã hội và có thêm nhiều các “ông anh” khác làm chỗ dựa. Trong đó, có Chu Mạnh Hòa (còn gọi là Hòa “tàu”, SN 1974) là một trong những “đầu gấu” có máu mặt nhất ở khu bãi rác, hắn ta rất tin cẩn Quỳnh Anh. Sống cảnh bụi đời được tròn 3 tháng thì Quỳnh Anh lại một lần nữa “xộ khám” vì tội “Cướp tài sản”. Thời gian cải tạo, Quỳnh Anh liên tục nghe tin dữ, các “ông anh” thân cẩn nhất lần lượt kẻ ra tù vào tội, người thì bị truy sát đến chết trong những vụ ẩu đả với các băng nhóm xã hội khác. Đặc biệt, năm 2007, bố Quỳnh Anh cũng qua đời.

Bị đòi nợ, nữ quái Quỳnh Anh đã phóng hỏa đốt nhà chủ nợ (Ảnh minh họa)

Đời không cho làm người lương thiện

Sau khi mãn hạn tù lần nữa, Quỳnh Anh về sống với vợ chồng Hòa “tàu” ở đường Láng. Xong không được bao lâu, đại ca này cũng thiệt mạng trong một vụ truy sát đẫm máu chấn động Hà Nội vào cuối năm 2010. Từ đó, Quỳnh Anh lại bơ vơ một mình lấy nghề bán nước vỉa hè ở hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai) để kiếm sống. Qua đó, Quỳnh Anh cũng quen biết chị Hợi cũng vốn là một người bán hàng nước. Thời gian đầu, hai người có mối quan hệ rất tốt, nhưng càng ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Theo Quỳnh Anh khai: “Em thấy chị Hợi cùng cảnh quê xa, hai vợ chồng cũng là “gá nghĩa” với nhau, cuộc sống bươn trải nhiều nên em cũng cảm thông. Em đồng ý để chị ấy bán hàng nước cạnh quán của mình. Kể từ khi bước chân đi bụi cho đến khi ra vào ra tù , đây là lần đầu tiên em biết kiếm đồng tiền từ mồ hôi nước mắt mình bỏ ra. Khi gặp chị Hợi, em cũng nghĩ sẽ sống hòa thuận, cùng làm ăn yên ổn, vì bên cạnh em còn có 2 đứa em cùng cha khác mẹ, chúng nó ngoan lắm, đều ăn học tử tế, mình cũng muốn yên ổn để động viên các em học hành”.

Kể đến đây, Quỳnh Anh hướng ánh mắt ra phía cửa, cười nhạt giọng anh chị: “Mình nghĩ thế, nhưng cuộc sống lại không như mình mong muốn. Quá trình làm ăn, giữa em và chị Hợi nảy sinh mâu thuẫn, từ chuyện chỗ ngồi đến chuyện nợ nần... Mỗi ngày một dồn nén. Chị Hợi ra chỗ em bán nước chửi bới, gây gổ với em. Đêm về nằm nghĩ, em ức quá, tại sao người ta cứ đẩy mình vào cảnh này. Gần 4h sáng, em bật dậy, lấy xe máy phóng ra cây mua 50.000 đồng tiền xăng, rồi đến thẳng nhà trọ của vợ chồng chị Hợi, đổ xăng vào cửa, phóng hỏa. Thực ra, em cũng chỉ định dọa cho chị ấy một trận. Giờ nghĩ lại, em thấy hành động đó của mình là ngu dại. Nếu cho em suy nghĩ bình tâm thì em sẽ không làm điều đó, thiếu gì cách để giải quyết mâu thuẫn!”.

Sau khi gây án, Quỳnh Anh đã trốn đi Quảng Ninh, thay đổi nhà trọ liên tục, ăn uống tằn tiện. Vì biết rằng cơ quan công an đang tích cực truy lùng, không thể trốn thoát được mãi và cũng được sự động viên của người thân, Quỳnh Anh đã ra đầu thú.

Cha mẹ sinh thành, những “ông anh” ngoài xã hội dưỡng dục, nhưng ngẫm lại suốt cả chặng đường đầy dặm trường của mình, Quỳnh Anh chỉ tiếc nuối đã phụ lòng tốt của một cán bộ công an tình cờ quen biết trong những quãng ngày sau khi ra trại. Bởi trong suốt cả thời gian dài, người cán bộ công an này luôn động viên, chia sẻ và truyền cho Quỳnh Anh động lực sống là người lương thiện. “Dù chú là công an, còn em là người từng vào tù ra tội, phạm pháp nhiều lần nhưng chú ấy không ghét bỏ em. Trong mắt chú vẫn thương em, vẫn nghĩ em có thể hoàn lương được. Cuộc đời em, nếu được nói lời cảm ơn chân thành thì người đầu tiên, em sẽ nhắc đến chú”, nữ quái này nhắn nhủ.