Công Vinh nhận thẻ vàng để về... ăn Tết sớm?

ĐT Việt Nam gặp lại UAE ở vòng loại Asian Cup, bỗng chợt nhớ Công Vinh, tiền đạo đã không có mặt trong đội hình thi đấu lần này.

Cú bấm bóng điệu nghệ

Năm 2007, với tư cách là đồng chủ nhà, tuyển Việt Nam đã được đặc cách để lần đầu tiên dự một vòng chung kết giải vô địch châu lục.

Chúng ta đã mở đầu vòng bảng bằng trận đấu với đội bóng đến từ Tây Á, UAE. Thời điểm ấy, UAE đến Mỹ Đình trong thế ngẩng cao đầu khi vừa lần đầu tiên giành chức vô địch vùng Vịnh.

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Trước sự cổ vũ nhiệt thành của 4 vạn khán giả nhà, thầy trò HLV Alfred Riedl đã khiến cho UAE phải run sợ bằng lối chơi phòng ngự phản công rất sắc bén.

Quang Thanh là người đã khiến cả cầu trường bùng nổ khi mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở phút 63 bằng một cú sút nửa nảy như búa bổ.

Tiếp đến phút 74, Công Vinh lập siêu phẩm bằng một cú tâng bóng qua đầu thủ thành UAE, hoàn tất một đường phản công mẫu mực của ĐTVN để ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng 2-0 trước UAE ngày ra quân đã mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Alfred Riedl và cuối cùng, kết thúc vòng bảng, ĐT Việt Nam xếp thứ 2 sau Nhật Bản, qua đó lập kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Đó là một ký ức đẹp của ĐT Việt Nam nói chung và của Công Vinh nói riêng khi anh hóa vai người hùng ở giải đấu năm này. Và một năm sau cũng tại Mỹ Đình, Công Vinh đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi vương Đông Nam Á.

Công Vinh và chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2011

Và chiếc thẻ vàng ở nhà ăn Tết sớm

Ngay sau khi giành chức vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đã bước vào chiến dịch vòng loại Asian Cup 2011. Như tiếp đà hưng phấn, thầy trò HLV Calisto khi đó đã khởi đầu tưng bừng bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ cũng đến từ Tây Á là Lebanon.

Thế nhưng, trong chiến thắng này, Công Vinh đã tạo nên một nút thắt ở hiệp 2 khi tiền đạo của ĐT Việt Nam nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha ngã vờ, rất lộ. Công Vinh bị truất quyền thi đấu và mất luôn cơ hội ra sân ở trận đấu tiếp theo.

Trận đấu tiếp theo ấy là chuyến làm khách trên đất Trung Quốc. Và chúng ta đã thua ngay từ khi chưa đặt chân tới thành phố Hàng Châu bởi tinh thần của các tuyển thủ treo ngược ở nhà vì Tết nhất đã cận kề.

Công Vinh ăn thẻ bị nghi là cố tình để nghỉ Tết sớm, rồi lại tới lượt thủ môn Dương Hồng Sơn xin lại nhà vì lý do cá nhân… Thế là trong cái lạnh xứ người, ĐT Việt Nam thua muối mặt Trung Quốc 1-6 và tan tành giấc mơ Asian Cup 2011.

Hôm nay ngày 26 tháng Chạp, Tết Ta cũng đã áp sát, nhà nhà mải lo sắm sửa, không biết có bao nhiêu người màng tới trận đấu của ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình, cho dù đối thủ của chúng ta là đội bóng triệu USD, Các tiểu vương quốc Ả Rập.

Nhắc lại ký ức của Công Vinh để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thêm hứng khởi, thêm động lực, thêm bài học tinh thần mà đi qua rào cản Tết nhất rồi vượt nốt UAE!