“Công thần” của Inter bật khóc vì bị la ó

Tiền vệ kỳ cựu Esteban Cambiasso đã bật khóc nức nở trên băng ghế dự bị sau khi anh bị thay ra ở trận hòa 2-2 của Inter Milan trước Catania.

Cambiasso (phải) trong trận đấu với Catania - Ảnh Getty

Inter Milan được kỳ vọng sẽ đánh bại Catania trên sân nhà để tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng nghiêm trọng đang xảy ra ở Giuseppe Meazza. Tuy vậy, hai bàn thắng của Gomez và Izco trong hiệp 1, giúp Catania dẫn trước 2-0 đã khiến các cầu thủ cũng như CĐV Inter Milan chết lặng.

Đó là lý do tại sao khi Cambiasso và Palombo được rút ra khỏi sân ở phút 62 để nhường chỗ cho Poli và Obi, tiền vệ người Argentina đã bị chế giễu một cách thậm tệ. Người hâm mộ Inter cho rằng chính những “công thần” như Cambiasso là nguyên nhân khiến đội bóng của họ sa sút như hiện nay. Có lẽ vì quá ấm ức khi bị la ó, Cambiasso đã bật khóc khi chứng kiến trận đấu từ băng ghế dự bị.

Phát biểu sau trận đấu, thủ quân Javier Zanetti khẳng định rằng những “nghị sĩ” trong đội bóng như anh hay Cambiasso không phải là nguyên nhân cho cuộc khủng hoảng ở Inter hiện nay. “Bạn phải hỏi HLV để biết liệu có đúng không khi thay thế một cầu thủ đã chiến thắng rất nhiều. Nếu Ranieri đưa ra sự lựa chọn của ông ấy, chắc hẳn phải có một lý do nào đó. Rõ ràng bất cứ ai cũng có thể trải qua những giai đoạn khó khăn và tôi không nghĩ rằng những “nghị sĩ” như chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả”.

Trong khi đó, HLV Claudio Ranieri  cho biết rằng ông hy vọng sẽ được tiếp tục công việc ở Inter dù Nerazzurri đang trượt dài trong khủng hoảng.

“Vị trí của tôi ư? Điều quan trọng là Inter. Tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất khả năng cho đội bóng. Đội bóng này không bao giờ từ bỏ và đó là điều quan trọng. Tôi không bỏ chạy khi phải đối mặt với khó khăn. Tôi có hợp đồng 2 năm với đội bóng và tôi hy vọng mình sẽ ở lại”, Ranieri cho hay.