Cộng đồng mạng dậy sóng với vé ‘tàu Noah’ trước ‘ngày tận thế’

Theo tiên đoán của người Maya thì vào ngày 21/12/2012 sẽ có một trận hồng thủy quét sạch mọi tội ác và sự sống của con người trên trái đất.

Ngày tận thế đang là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người nhất là với giới trẻ. Mới đây tại Trung Quốc, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Tây Tạng,  cung điện Potala… xuất hiện những dịch vụ kinh doanh và bán vé ‘tàu Noah’ với giá là 4 nhân dân tệ/vé, thậm chí những vé tàu này được bán rất chạy.

Tàu Noah là tên của một người sống ngay thẳng nên được đức chúa báo mộng cho chàng biết cách sống sót qua ‘ngày tận thế’, bằng cách đóng một chiếc thuyền khổng lồ, dài 360m, rộng 23m, cao 13,6m - được chia làm 3 tầng.

Khi Noah đóng thuyền xong, mọi người trong gia đình đều đã lên thuyền cũng chính là lúc cơn đại hồng thủy ập đến, quét sạch mọi tội ác cùng sự sống. Chỉ riêng Noah và người thân của mình sống sót qua cơn đại hồng thủy này.

Theo nhiều người tiên đoán thì vào ngày 21/12/2012 sẽ diễn ra một trận hồng thủy hay còn gọi là “ngày tận thế” của loài người, lúc này sự sống, tội ác đều bị tiêu diệt. Dựa theo truyền thuyết về chàng Noah, những thương lái Trung Quốc đã nảy sinh ra ý tưởng bán vé tàu Noah, những người mua vé và  lên tàu sẽ sống sót qua “ngày tận thế”. Đây là một chiêu kinh doanh độc đáo đem lại lợi nhuận lớn cho nhiều người.

Những tấm vé như vậy hiện đang được bán tràn lan trên các trang mạng của Trung Quốc, nó được rao bán đến cả 10 triệu NDT/tấm. Số lượng vé bán ra tỷ lệ thuận với những lời đồn đại đang lan nhanh trên mạng. Bên cạnh đó là những lời quảng cáo “có cánh” như: Đây là điểm bán vé tàu Noah duy nhất hành tinh, chỉ còn 40.000 vé, mua nhanh kẻo hết… Điều đặc biệt, trên tàu Noah có vé hạng sang giành cho người giàu và có cả vé giá rẻ cho tầng lớp bình dân.

Cơn sốt vé tàu Noah không dừng lại ở Trung Quốc mà còn lan rộng sang nhiều nước trên thế giới như Mỹ. Tại Mỹ việc sản xuất các loại máy móc thiết bị cho “ngày tận thế” đang sôi động nhất là sản xuất những con tàu mang tên “tàu Noah” sang trọng, đẳng cấp hay bình dân.

Tại Việt Nam, trên một số trang mạng, diễn đàn cũng “nóng” và “sốt” về việc mua vé “tàu Noah”. Một thành viên chia sẻ: “cái này chỉ làm giàu cho bọn nào nghĩ ra cái trò này thôi và cũng có 1 bộ phim mình đã xem trên mạng cũng liên quan đến thảm họa này. Tóm lại tất cả là vì chữ " tiền" => lừa đảo vào người có tinh thần kém =))".

Một thành viên khác: “Ngày tận thế rồi mà vẫn có sự phân biệt ở vé tàu thế, lại còn vé hạng sang và bình dân, cơn hồng thủy mà quét qua thì chắc con tàu Noah này cũng không thoát được…”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng facebook về cơn sốt vé tàu Noah

"Ngày tận thế" chỉ là những tin đồn đại gây hoang mang cho loài người, theo lịch của người Maya thì ngày 21/12/2012 là ngày cuối cùng của một chu kỳ lịch. Khép lại chu kỳ cũ và mở ra một kỷ nguyên mới, tại đây con người, sự sống và cả tội ác đều vẫn tồn tại. Một số chuyên gia trên thế giới cũng khẳng định rằng "không có ngày tận thế" và "ngày tận thế" chỉ có trong tưởng tượng.