Con trai cả Bạc Hy Lai: Tự hào vì sự kiên cường của cha

"Tôi buồn và đau xót cho cha nhưng tự hào về sự kiên cường của ông. Tôi cảm ơn đảng và tòa án đã cho cha tôi quyền tự bào chữa để nói lên tiếng nói của mình".

Trong lần lên tiếng hiếm hoi về vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc, Lý Trọng Vi, con trai của chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai và người vợ đã ly hôn Lý Đan Vũ đã lên tiếng cảm ơn nhà chức trách cho phép cha “nói lên tiếng nói của chính ông” trong phiên tòa thế kỷ.

"Tôi cảm thấy buồn và đau xót cho cha nhưng tự hào về sự kiên cường của ông. Tôi cảm ơn đảng và tòa án đã cho bị cáo quyền tự bào chữa, để cha tôi nói lên tiếng nói của chính ông", The New York Times dẫn lời Lý Trọng Vi, người con trai mang họ vợ cả của ông Bạc Hy Lai.

Là một trong những thân nhân của ông Bạc tham dự phiên tòa ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên Lý Trọng Vi xuất hiện với tư cách thành viên họ Bạc trong nhiều năm gần đây.

"Sau khi trải qua cuộc điều tra trên diện rộng, liên quan tới hơn 300 người và kéo dài gần một năm rưỡi, ông đang phải đứng trước phiên tòa thế kỷ. Nhưng dẫu sao, ông vẫn được bày tỏ quan điểm của bản thân và tôi tin, vàng thật không sợ thử lửa", Lý nói tiếp.

Lý Trọng Vi cũng hi vọng, luật pháp sẽ "cho mọi người biết sự thật, cho lịch sử biết sự thật và cho con trai ông biết sự thật".