Con nằm bên, vẫn vung dao đâm chết chồng

Nhát đầu tiên đâm trúng ngực khiến anh Hùng loạng choạng, Hạnh tiếp tục bồi thêm 5 nhát nữa vào người chung chăn gối với mình hơn 5 năm qua.

Sáng 10/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (tức Hiền, SN 1985, trú tại thôn Đông Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về tội “giết người”.

Hạnh là hung thủ gây ra cái chết của anh Ngô Kim Hùng (SN 1981). Lấy chồng năm 18 tuổi, có với nhau hai mặt con là cháu Ngô Lan Phương (SN 2004) và Ngô Quang Huy (SN 2007), nhưng thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Nguyên nhân do người chồng thường xuyên chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất. Thêm đó vào, từ tháng 8/2011-5/2012, Hạnh cho rằng chồng có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác ở xóm bên nên đã can ngăn, khuyên nhủ nhiều lần nhưng Hùng không nghe.

21h ngày 8/5, Hạnh cho cháu Huy vào buồng ngủ cùng. Một lát sau Hùng vào nằm và liên tục hỏi đưa giấy tờ nhà đất để đi đặt nhưng Hạnh nói để sáng mai hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Nằm được một lúc, Hùng kêu mỏi chân bảo Hạnh dậy bóp chân, tay cho mình. Thấy vậy, Hạnh buông câu “đi khắp nơi thì không sao, cứ về đến nhà thì chỗ nào cũng đau”. Đến 4h sáng cùng ngày, Hùng từ ngoài phòng khách đi vào buồng ngủ và lại hỏi đến giấy tờ nhà nhưng Hạnh nhất quyết không đưa. Bực tức, Hùng giơ tay tát vợ một cái. Theo phản xạ, Hạnh liền vùng chạy ra ngoài thì bị Hùng chạy theo kéo lại và nói “Mày mà sang bố, tao đánh chết” rồi dùng tay tát và đẩy Hạnh sát vào tường bóp cổ, bịt miệng vợ.

Bà Tâm - mẹ bị cáo Hạnh

Trong lúc giằng co, Hạnh vơ được con dao bầu gần đó, đâm trúng ngực chồng. Khi ngã xuống giường, Hùng kêu “ự” một tiếng rồi lại ngóc đầu dậy. Sợ bị đánh, Hạnh rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chồng rồi mở cửa, vứt dao xuống mương gần nhà bỏ trốn.

Nhưng sáng hôm đó, Hạnh ra Công an huyện Ứng Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, khi nghe tòa xét hỏi quá trình giết người của bị cáo Hạnh, mẹ bị cáo ngồi hàng ghế dưới, mắt nhắm nghiền, lặng lẽ. Chắc hẳn bà không thể nghĩ rằng có một ngày phải nghe chính đứa con gái của mình phải đứng trước vành móng ngựa, kể lại từng chi tiết về tội ác giết chồng.

Sau nhiều giờ xét hỏi, tranh luận, nhận thấy thái độ khai báo thành khẩn, HĐXX tuyên án Nguyễn Thị Hạnh 20 năm tù và phải bồi thường số tiền 96,5 triệu đồng.