Con gái Whitney nhập viện cấp cứu sau khi mẹ qua đời

Nửa đêm ngày thứ 7, 11/2, chỉ vài giờ sau sự ra đi bất ngờ của mẹ, vì quá suy sụp, cô con gái 18 tuổi của danh ca huyền thoại đã phải đi cấp cứu.

Bobbi Kristina - con gái Whitney Houston - phải nhập viện chỉ vài tiếng sau cái chết của mẹ.

May mắn là đến thời điểm này, sức khỏe của Bobbi Kristina đã ổn định hơn và cô đã được về nhà.

Cái chết của Whitney Houston khi mới ở tuổi 48 là một cú sốc đối với làng nhạc thế giới. Dù hơn 10 năm trở lại đây, nữ danh ca này không còn hoạt động nhiều vì những rắc rối trong cuộc sống tư nhưng cô vẫn luôn được coi là một trong những người có giọng hát hay nhất từ trước tới nay.

3 giờ 55 phút chiều 11/2, người ta phát hiện ra Whitney Houston đã tắt thở trong bồn tắm tại một căn phòng nằm trên tầng 4 của khách sạn Beverly Hilton ở California, Mỹ. Cho tới thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận về cái chết của nữ danh ca huyền thoại và có thể sẽ không tiết lộ thêm thông tin trong vòng 1 tháng tới.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của Whitney Houston trước khi qua đời.

Phòng khách sạn nơi phát hiện ra thi thể của Whitney Houston.

Thi thể của Whitney Houston được chuyển ra khỏi khách sạn.

Whitney Houston và con gái Bobbi Kristina.

Whitney Houston và người tình Ray J năm 2006.

Tối 11/2, Bobby Brown - chồng cũ của Whitney Houston - đã bỏ dở buổi biểu diễn của mình vì quá đau buồn.

Ray J đã tìm niềm an ủi ở chị gái - nữ ca sĩ Brandy - sau cái chết của Whitney Houston.

Whitney Houston sẽ luôn được nhớ tới như một trong những danh ca tài năng nhất của làng nhạc thế giới.