Chuyện về mục tiêu của Federer

Tám Grand Slam đã qua (kể từ Giải Úc mở rộng 2010), Federer vẫn chưa đoạt thêm được một chức vô địch nào và trong suốt 2 năm. Anh chỉ có 2 lần lên ngôi ở các giải Masters. Vậy mà tay vợt người Thụy Sĩ vẫn tự tin về việc mình có thể giành lại ngôi số 1 TG.

Trong cuộc trao đổi với báo giới khi vừa đặt chân đến Dubai, Federer đã nói ngay về mục tiêu mà anh đặt ra trong năm nay. Hẳn sẽ có không ít người hoài nghi khi nghe cựu số 1 tuyên bố như thế, nhưng hẳn Federer vẫn còn rất tin vào bản thân. Mà suy cho cùng, mục tiêu ấy đâu phải là chuyện hoang đường.

Bộc lộ niềm tin

Bất kể Djokovic đã và đang chiếm thế thống trị trong cuộc chơi, Federer vẫn có niềm tin rằng ngôi số 1 TG còn nằm trong tầm tranh chấp của anh. Suy luận sâu hơn, người hâm mộ có thể thấy tay vợt người Thụy Sĩ đang muốn bẻ tan lập luận cho rằng anh đã hết thời. Hơn thế nữa, hiện chỉ còn kém kỷ lục giữ ngôi số 1 mà Pete Sampras đang giữ đúng một tuần, Federer còn nuôi rõ khát vọng muốn san bằng rồi chinh phục kỷ lục của huyền thoại người Mỹ.

Federer tự tin tuyên bố: “Tôi tin là nếu làm mọi chuyện đúng cách thì điều đó sẽ đến. Giữ được cường độ lao động cao, hy vọng tôi sẽ lấy lại ngôi số 1 và phá được kỷ lục của Sampras. Nhiệm vụ bây giờ là phải cố gắng thi đấu tốt từ ngày này sang ngày khác”.

Federer. Ảnh internet

Có thể Federer sẽ không thể kết thúc năm ở ngôi số 1, nhưng chỉ cần vài tuần ngự trị ở vị trí này là cũng đủ với anh. Không những thế, tay vợt người Thụy Sĩ còn bày tỏ niềm tin về việc mình sẽ còn thâu tóm thêm danh hiệu Grand Slam.

Federer nói rõ: “Tôi đang tập luyện hết mình, đưa ra những quyết định đúng và hy vọng sau này sẽ có thêm vài ba danh hiệu Grand Slam nữa. Chẳng phải tôi đã bỏ lỡ những cơ hội lớn đấy sao? Tôi đã phải gánh chịu những thất bại cay đắng trong 2 năm qua, những thất bại khiến tôi không thể có vài chức vô địch Grand Slam. Còn ngôi số 1 TG gần như chắc chắn sẽ được quyết định trong giai đoạn từ Roland Garros đến hết Giải Mỹ mở rộng”.

Cơ sở hy vọng

Việc lên ngôi ở giải World Tour 500 tại Rotterdam cách nay hơn một tuần đã giúp Federer càng thêm tự tin về việc có thể hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đành rằng hiện anh đang thua Djokovic ngót 5.000 điểm, nhưng thật ra cách biệt ấy không đến nỗi quá lớn như thoạt liếc qua.

Tính từ giờ cho đến hết Giải Mỹ mở rộng, nhiệm vụ của Federer không đến nỗi quá nặng nề như các đối thủ xếp trên mình trong bảng xếp hạng. Nói một cách khác, Federer sẽ không phải bảo vệ một chức vô địch nào trong suốt giai đoạn kể trên. Cụ thể, Federer chỉ phải bảo vệ ngót ngét 4.500 điểm cho đến hết tháng Chín nên việc anh hy vọng sẽ lên ngôi số 1 trong khoảng thời gian này là điều hoàn toàn có cơ sở.

Dĩ nhiên, cơ sở ấy phải được đặt trên nền tảng so sánh với Djokovic và Nadal. Hẳn ai cũng biết là nhiệm vụ của Djokovic trong 9 tháng đầu năm nặng nề đến thế nào khi từ giờ đến hết tháng Chín, anh phải bảo vệ các chức vô địch ở Wimbledon, Mỹ mở rộng, 5 giải Masters... với tổng số điểm lên đến hơn 10.500. Trong khi đó, Nadal có phần nhẹ gánh hơn nhưng anh vẫn có khoảng 9.500 điểm cần phải bảo vệ.

Hãy thử hình dung viễn cảnh là nếu Federer đoạt thêm một danh hiệu Grand Slam trong năm nay thì bối cảnh của cuộc tranh chấp ngôi số 1 có thể sẽ thay đổi rất nhiều. Đấy là chưa kể trường hợp Djokovic và Nadal đang ở thế đối địch nhau và biết đâu sẽ lại chẳng có chuyện ngư ông đắc lợi.

Cái tính thực tế trong nhiệm vụ của Federer là thế đấy và cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra!