Chuyển động Liverpool: "Trói chặt" Suarez, bán Agger

Luis Suarez vừa đồng ý ký vào một giao kèo mới với Liverpool, qua đó chính thức chấm dứt những tin đồn xung quanh việc anh sẽ rời Anfield ngay trong hè này.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng ĐT Olympic Uruguay tại Olympic London 2012, Luis Suarez đã trở lại tập luyện cùng Liverpool ở Melwood. Lập tức, Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield đã quyết định “trói chân” anh. Tin tức từ Daily Mail cho biết, trong ngày hôm qua (7/8), Luis Suarez đã đồng ý ở lại Liverpool với bản hợp đồng mới dài hơi hơn, cùng một mức lương mới (có thể trên 100.000 bảng/ tuần). Hiện tại, chi tiết bản hợp đồng này chưa được tiết lộ, nhưng có một điều chắc chắn, nỗi lo về việc Suarez rời thành phố cảng trong hè này đã không còn hiển hiện.

“Việc trói chặt Luis Suarez nằm trong kế hoạch dài hơi của chúng tôi và tất nhiên, giờ tôi rất hài lòng khi hai bên đã tìm thấy tiếng nói chung. Chúng tôi không dự Champions League mùa tới, nhưng không có nghĩa là CLB coi nhẹ việc ổn định lực lượng. Suarez là một cầu thủ xuất sắc và tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho CLB”, HLV Brendan Rodgers phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận với Suarez.

Suarez và HLV Rodgers trong buổi tập gần nhất của Liverpool

Trong suốt thời gian qua, người Liverpool đã lo ngay ngáy về tương lai của Suarez sau khi cả Juventus và PSG bày tỏ sự quan tâm tới chân sút người Uruguay này. Và nỗi lo càng lớn nếu biết rằng, Suarez là một trong những cái tên tỏ ra không vui với sự kiện Kenny Dalglish ra đi, cùng với đó là việc anh từng bị LĐBĐ Anh và người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù chỉ trích rất nhiều sau vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra.

Tuy nhiên, may mắn là sau mọi việc, Suarez vẫn còn giành những tình yêu rất lớn cho Liverpool và vì thế, ngay khi nhận được những lời đề nghị gia hạn từ Ban lãnh đạo đội bóng. Anh đã lập tức gật đầu. “Tôi không có gì phải phàn nàn về những thỏa thuận mới. Tôi rất vui vì tiếp tục được gắn bó với CLB, với thành phố này. Liverpool là một CLB tuyệt vời và tôi muốn giành được mọi thứ cùng đội bóng”, Suarez nhấn mạnh.
Luis Suarez rời Ajax vào tháng 1/2011 với giá 22,5 triệu bảng để gia nhập Liverpool theo bản hợp đồng 5,5 năm, cùng mức lương vào khoảng 80.000 bảng/ tuần. Đắt sắt ra miếng. Anh đã chứng tỏ mình xứng đáng tới từng xu. Tại Premier League, anh ra sân 44 trận và có 15 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo thành bàn. Với Suarez, hàng công Liverpool sở hữu một phương án tấn công lợi hại, một vũ khí có thể tạo ra sự đột biến cao.

Liverpool sẵn sàng bàn Agger

Song song với việc giữ chân Suarez, Liverpool cũng đang gấp rút đẩy nhanh các thương vụ khác. Đầu tiên là việc đẩy Craig Bellamy trở lại Cardiff. HLV Brendan Rodgers đang muốn tái thiết Liverpool bằng một dàn cầu thủ trẻ trung nên ông không ấn tượng lắm với một cầu thủ trên 33 tuổi như tuyển thủ xứ Wales. Vấn đề bây giờ chỉ là liệu Cardiff có chịu chi ra 5 triệu bảng để có Bellamy hay không mà thôi.

Ngoài Bellamy, một cầu thủ khác mà Rodgers cũng sẵn sàng đẩy đi, đó chính là Daniel Agger. Hậu vệ người Đan Mạch vẫn còn nhiều giá trị sử dụng nhưng vì anh làm mình làm mẩy, đòi tăng lương nên khiến Rodgers rất không hài lòng. Thêm vào đó, việc Man City sẵn sàng trả 20 triệu bảng để có Agger cũng giúp cựu chiến lược gia Swansea City có cái nhìn lạc quan hơn về thương vụ này. Với 20 triệu bảng, Rodgers thừa sức mua được một sự thay thế tương xứng, thậm chí còn dư giả để đầu tư thương vụ khác.

Có bán thì ắt cũng phải mua. Liverpool đang cố gắng tiếp cận Joe Allen nhằm có được sự phục vụ của tài năng trẻ này trước khi mùa giải mới khởi tranh. Tất nhiên, nút thắt cần tháo gỡ bây giờ vẫn là mức giá. Swansea City kiên quyết đòi giá 15 triệu bảng cho tiền vệ 22 tuổi người xứ Wales, một con số không hề rẻ chút nào. Tuy vậy, Liverpool có thứ để hi vọng. Đó là HLV Rodgers. Rodgers có công rất lớn trong việc vun trồng tài năng của Allen và vì thế, tiếng nói của ông trong thương vụ này là không hề nhỏ.