'Chuyện cổ tích dối trá' trong cuộc thi 'Nhân tố bí ẩn'

Ở màn giới thiệu, Huyền Minh ăn mặc rất giản dị. Cô lộ rõ vẻ nhút nhát, rụt rè và ngơ ngác. Cô thậm chí còn tỏ ra xa lạ với thỏi son môi...

“Nữ thí sinh bí ẩn Huyền Minh” - thí sinh đeo mặt nạ xuất hiện trong cuộc thi “Nhân tố bí ẩn” (X-Factor) Việt Nam đã qua mặt khán giả và ban giám khảo gồm nhiều ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh bằng một màn kịch đầy nước mắt về một cô “nhân viên phục vụ” tài sắc không may bị tai nạn. Để rồi từ đó, một “chuyện cổ tích dối trá” được dựng lên đã câu kéo được không ít nước mắt và lòng cảm thông. Sau khi màn kịch đó bị khán giả phân tích và vạch trần, chính “Huyền Minh” (ca sĩ Anh Thúy của ban nhạc “Mây trắng” thủ vai”) đã, đang và sẽ phải trả giá đắt cho “màn kịch” của mình...

Người tự sáng tác câu chuyện cổ tích

Chương trình truyền hình thực tế “Nhân tố bí ẩn” (X-Factor) vốn đã rất nổi tiếng trước khi có mặt tại Việt Nam. Với sự đầu tư của “bậc thầy truyền thông” Cát Tiên Sa, “Nhân tố bí ẩn” càng được chú ý hơn. Trước khi lên sóng VTV3, “Nhân tố bí ẩn” đã đổ bộ lên mặt báo và hứa hẹn sẽ trở thành show có tỷ lệ người xem cao ngất ngưởng. Kỳ vọng này càng có lý do trở thành sự thật khi 4 cái tên “hot” nhất của làng giải trí Việt Nam ngồi vào ghế giám khảo. Đó là các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Tối chủ nhật (30/3/2014), tập mở màn có tên gọi “Hội ngộ” thế chân chương trình “Chinh phục đỉnh cao” vừa kết thúc. “Màn chào hỏi” này gây ấn tượng mạnh hơn cả sự mong đợi của bất cứ ai trong ban tổchức, ban giám khảo hay khán giả. Tất cả có được là nhờ sự xuất sắc của dàn thí sinh. Và cô gái đeo mặt nạ mang tên “Huyền Minh” trở thành tâm điểm của “màn chào hỏi” đó...

Huyền Minh là thí sinh được ban tổ chức ưu ái quay hẳn một phóng sự ngắn trước khi bước lên sân khấu. Ở màn giới thiệu, Huyền Minh ăn mặc rất giản dị. Cô lộ rõ vẻ nhút nhát, rụt rè và ngơ ngác. Cô thậm chí còn tỏ ra xa lạ với thỏi son môi, vật vốn quá đỗi gần gũi với bất cứ cô gái nào. Nhưng điểm khiến cô thu hút mọi ánh nhìn là chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Khi lên sâu khấu, cô run lẩy bẩy giới thiệu cô là nhân viên phục vụ, năm nay 24 tuổi. Cô nói nhỏ đến mức giám khảo Hồ Quỳnh Hương phải nhắc “Em nói lớn hơn”. Khi được hỏi tại sao lại đeo mặt nạ, cô gái tự giới thiệu mình là Huyền Minh tiếp tục run rẩy trả lời: “Trước khi đến cuộc thi, em bị tai nạn trong quán em làm. Em bị vết thẹo (sẹo) ở mặt nên không tự tin. Em sợ người khác nhìn vô vết thẹo đó”. Nghe câu chuyện cảm động này, giám khảo Hồ Ngọc Hà tỏ ra rất thông cảm khi nói: “Thực ra không nên đào quá sâu vào tai nạn nghề nghiệp của bạn. Tuy nhiên đôi khi sự xui xẻo biết đâu lại mang đến ấn tượng trong chương trình. Bạn có thể không tự tin vào ngoại hình vì bạn bị tai nạn như vậy nhưng hãy tự tin trong giọng hát để chinh phục chúng tôi...”.

Và thế là “Huyền Minh” cất cao tiếng hát. “There were nights when the wind was so cold. That my body froze in bed...” là hai câu hát đầu tiên trong bản tình ca bi thương đình đám một thời “It’s all coming back to me now” của diva Celine Dion. Chỉ cần hai câu hát này thôi, cô gái đáng thương đã đủ sức khiến cả khán phòng tĩnh lặng. Sau một hồi “phiêu” cùng âm nhạc, khán giả chợt bừng tỉnh đua nhau vỗ tay tán thưởng màn trình diễn tuyệt vời mà “Huyền Minh” đang dành tặng tất cả. Công bằng mà nói, về chất giọng, “Huyền Minh” không thể so được với âm vực cao vút nhưng quá đỗi ngọt ngào, da diết mà Celine Dion đã thể hiện trong “It’s all coming back to me now”. Thế nhưng, nét trong sáng, thanh thoát và cảm xúc nghẹn ngào của một cô gái trẻ giúp “Huyền Minh” thể hiện bài hát theo một cách rất riêng, rất truyền cảm. Vì vậy, cô nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối từ cả khán giả và ban giám khảo.

Trong khi Hồ Quỳnh Hương mải mê hát theo “Huyền Minh” thì Đàm Vĩnh Hưng đứng dậy cổ vũ. Thậm chí anh còn lên sân khấu ôm chầm lấy cô, trấn an lúc cô òa khóc vì vui sướng sau khi nhận được sự tán thưởng nhiệt thành của khán giả. Cả khán phòng như nổtung sau khi “Huyền Minh” tiết lộ để có được giọng hát truyền cảm như vậy, cô chủ yếu tự nghe nhạc và tập hát trong... nhà vệ sinh.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà không tiếc khi dành cho “Huyền Minh” những lời có cánh: “Phải dùng từ xuất sắc để nói về giọng hát của bạn, và với giọng hát này của bạn, có lẽ không bài hát nào có thể làm khó được bạn. Tôi nghĩ bạn nên tự hào và tự tin vào chính tài năng mà bạn có. Bạn đừng mang trong mình sự tự ti như thế. Tôi tin chắc bạn có cơ hội đi vào sâu hơn nữa với sự yêu mến của khán giả như vậy. Tôi tin càng vào sâu bạn càng thấy tự tin vì bạn đủ điều kiện để tự tin. Bạn sở hữu giọng hát quá tuyệt vời...”.

Giảm khảo Hồ Quỳnh Hương cũng hết lời tán thưởng: “Tôi và chị Hà đều là con gái, tôi biết rằng những người con gái luôn thích cái đẹp. Tôi cảm thông với tai nạn của bạn, tôi đồng cảm và thông cảm với bạn. Hôm nay bạn tới đây với chiếc mặt nạ, bạn khiến tôi giật mình. Tôi đã nghĩ không chừng đây sẽ là thảm họa. Nhưng bạn rất giỏi. Bạn giỏi ở việc tôi không nhìn thấy mắt bạn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổtâm hồn. Cảm xúc xuất hiện từ đó. Tôi không nhìn thấy mắt bạn nhưng tôi cảm được tất cả những sự rung động trong lời bạn hát, trong trái tim bạn. Tôi yêu giọng hạt của bạn. Bạn như viên kim cương chưa được mài giũa. Nếu bạn có quá trình mài giũa, tỉa tót, giọng hát của bạn đúng là “nhân tố bí ẩn” trong cuộc thi này”.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng không đánh giá nhiều về giọng hát mà chỉ chia sẻ anh có rất nhiều mặt nạ đẹp ở nhà. Anh cho phép “Huyền Minh” chọn bất cứ chiếc nào mà cô muốn. Anh cũng hy vọng anh sẽ bốc thăm được đội mà “Huyền Minh” có mặt. Nam ca sỹ nói “đồng ý” tới 3 lần.

Câu chuyện cổtích mà “Huyền Minh” vẽ nên đã hoàn toàn chinh phục được những ai theo dõi chương trình, Ban giám khảo cũng không ngoại lệ. Dành bao lời hay ý đẹp và tình cảm dạt dào cho Huyền Minh, chắc hẳn 4 ngôi sao vô cùng sốc khi biết sự thật về câu chuyện cổ tích đầy dối trá mà “Huyền Minh” tự “sáng tác”.

Nghi án ban tổ chức tạo scandal

Thế nhưng, “Huyền Minh” không sống trong câu chuyện cổtích của mình được lâu. Chỉ một ngày sau đó, dư luận bắt đầu đề cập tới “nghi án” Huyền Minh chính là nữ ca sỹ Anh Thúy - cựu thành viên của ban nhạc Mây Trắng nổi tiếng một thời. Cộng đồng mạng đã đưa ra rất nhiều lý lẽ và bằng chứng vững chắc để bảo vệ quan điểm của mình. Không quá khó để nhận ra nét tương đồng giữa gương mặt (dù đã đeo mặt nạ), vóc dáng, cách phát âm tiếng Anh “sai be bét và giống nhau một cách kỳ lạ” giữa Anh Thúy và “Huyền Minh”. Thế nhưng, cả Anh Thúy và “Huyền Minh” đều ra sức phủ nhận. Thậm chí Anh Thúy còn viết cả “bản tường trình” dài dằng dặc trên trang facebook cá nhân để “cười vào những ai nghi ngờ cô”. Song, Ban tổchức tiết lộ một nghi vấn quan trọng, đó là Anh Thúy và “Huyền Minh” không bao giờ cùng một lúc xuất hiện hay nghe điện thoại. Và một điều tưởng chừng như “khó hiểu nhưng thực ra dễ để hiểu” nữa là “Huyền Minh” từ chối tháo mặt nạ.

Thế nhưng, dưới sức ép của dư luận, “cô gái đeo mặt nạ” đã thừa nhận mình là ca sỹ Anh Thúy. Cô lý giải rằng với nghệ danh mới là “Huyền Minh”, cô cảm thấy mình như là một con người khác và thể hiện những bài hát một cách tốt nhất. Cô cũng mong muốn khán giả nhìn nhận cô như một thí sinh hoàn toàn mới. Có lẽ, tại thời điểm đó, “Huyền Minh” chưa lường được sự giận dữ từ khán giả nên cô vẫn hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cô trong cuộc thi. Thế nên, cô mới sốc nặng khi nhận về những lời bình luận đầy trách móc, có phần thái quá từ người hâm mộ. Những người hôm qua vừa vỗ tay tán thưởng cô thì hôm nay “quay ngoắt 180 độ”, phán xét cô là dối trá, là “diễn kịch đại tài”. Dù Anh Thúy có giải thích, biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cô không thể khiến dư luận quên đi một điều rằng, cô đã nói dối, thậm chí là lừa dối trắng trợn.

Sự việc không chỉ liên quan tới mình Anh Thúy. Công ty Cát Tiên Sa - đơn vị tổ chức “Nhân tố bí ẩn” cũng bị “liên đới”. Dư luận chê trách Anh Thúy và cũng không quên chỉ trích Cát Tiên Sa cố tình gây scandal nhằm tăng độ “nóng” của chương trình để thu hút tiền quảng cáo. Lời buộc tội này dù không có bằng chứng nhưng cũng đủ sức khiến người ta ngờ rằng Cát Tiên Sa ít nhiều có “nhúng tay” vào sự việc này vì hầu hết các chương trình Cát Tiên Sa tổchức như “The Voice”, “The Voice Kid” đều ít nhiều dính scandal. Buồn một nỗi, scandal càng lớn, số lượng quảng cáo càng tăng, giá tiền cho mỗi quảng cáo trong chương trình càng leo lên một “đỉnh cao mới”. Vì thế, khả năng Cát Tiên Sa hoặc tự tay dàn dựng kịch bản, hoặc biết trước sự việc nhưng cố tình lờ đi để tạo scandal không phải là không có. Ngay cả giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cũng phải tin rằng: “Anh Thúy khiến cả nước nghĩ ban tổ chức X-factor bày trò tạo scandal”.

Một nhà báo văn hóa chia sẻ: “Anh Thúy từng là thí sinh thi hát của các chương trình mà Cát Tiên Sa tổ chức như Tiếng hát truyền hình (trước đây là Ngôi sao tiếng hát truyền hình). Anh Thúy không phải là người xa lạ với Cát Tiên Sa. Hơn nữa, khi thí sinh đi thi, ban tổchức phải kiểm tra chứng minh thư. Dù Anh Thúy có dùng chứng minh thư giả đi chăng nữa, cô ấy vẫn có hành động lạ. Vì thế, không loại trừ khả năng ban tổchức đã biết được nội tình nhưng không có động thái gì. Họ đợi chương trình lên sóng mới đề cập đến để tạo dư luận giúp cuộc thi được chú ý hơn. Đây là giả thiết rất nhiều người nghĩ tới nhưng chẳng ai có gì để chứng minh. Thế nên, chẳng thể buộc tội được Cát Tiên Sa”. Tuy không buộc tội được Cát Tiên Sa nhưng dư luận vẫn không thể xóa bỏ được “nghi án” này ra khỏi đầu, dù cả Anh Thúy và Cát Tiên Sa hơn một lần khẳng định sự cố lần này “đều do một mình Anh Thúy gây nên”.

“Còn với Anh Thúy, dù cô có thể kể tất cả những việc làm trên là do cô mặc cảm bởi mặt thẹo thì có một điều không thể phủ nhận được. Đó là cô đã nói dối. Thậm chí nói dối có ý tưởng. Cô sắp đặt hoàn cảnh để lừa khán giả. Công chúng không cần những nghệ sĩ như thế. Nghệ sĩ trước hết phải có tự trọng, sau đó mới đến tài năng. Cả hai thứ trên Anh Thúy đều không có. Sau sự cố này, dù Anh Thúy có thi tiếp, cũng không muốn nghe cô hát nữa”, đó là nhận xét của một người hâm mộ chương trình.

Khi đối diện với sự lên án mạnh mẽ của dư luận, Anh Thúy hoảng loạn tới mức đòi tự tử khi chia sẻ trên facebook: “Thôi thì mình chết đi, biến mất khỏi thế gian này... Cả Anh Thuý và Huyền Minh đều sẽ không còn tồn tại nữa... Xin lỗi tất cả mọi người”. Đáng tiếc, “sự đe dọa” này của Anh Thúy vẫn chưa đủ để khán giả nguôi ngoai, những lời lẽ nặng nề vẫn liên tiếp đến với cô. Có lẽ tới lúc này Anh Thúy mới thấm thía một điều, đó là với nghệ sĩ thì khán giả là quan trọng nhất và cần phải được tôn trọng. “Khán giả là người tạo nên ngôi sao và cũng là người “lật đổ” ngôi sao!”. Chính vì điều này nên ngay cả khi Cát Tiên Sa vẫn “dang rộng vòng tay” chào đón Anh Thúy, cô không thể chịu đựng được sự quay lưng của khán giả nên cô chủ động xin rút lui.

Có ai “trở về bên em”?

Thật vô tình, Anh Thúy phải chủ động “ra đi” sau khi truyền cảm hứng cho khán giả qua ca khúc “It’s all coming back to me now” (Tạm dịch “Giờ đây tất cả trở về bên em”). Tên của ca khúc cũng là câu gần kết của bản tình ca bất hủ này. Nó khiến những ai yêu quý cô phải nhói đau trong tim vì câ hát giờ đây như một lời van xin tha thiết “hãy trở về bên em”. Trong số hàng triệu người đang sôi sục vì bị lừa dối trắng trợn, có ai “trở về bên em” không? Sẽ ít lắm, ít lắm những lời chia sẻ đồng cảm, những sự vị tha ngọt ngào. Nhưng đâu đó tình cảm vẫn thật ấm áp.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng là người sớm “hạ nhiệt”. Tại thời điểm sự cố vừa xảy ra “Ông hoàng nhạc Việt” cho rằng, Anh Thúy nên dừng lại vì cô có tiếp tục theo đuổi chương trình thì cũng sẽ không ai bầu chọn cho cô nữa. Đàm Vĩnh Hưng thấy tiếc khi Anh Thúy nói dối. Thế nhưng, gần một ngày trôi qua, vị giám khảo nổi tiếng lại lắng dịu hơn. Anh chia sẻ: “Cho tới ngày hôm qua, gần như tôi không biết gì. Nhưng tôi sẽ vẫn công tâm. Tôi tôn trọng quyết định của ban tổ chức”. Tới cuối ngày 2/4, Ban tổchức - Công ty Cát Tiên Sa vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào dù Anh Thúy đã chính thức xin rút lui khỏi Nhân tố bí ẩn.

“Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau”, điều này luôn đúng. Trong “câu chuyện cổtích” tự biên tự diễn này, những người yêu mến Anh Thúy hy vọng “liều thuốc” mà cô phải trải qua sẽ thật ít, thời gian giúp khán giả nguôi ngoai sẽ thật ngắn để một ca sĩ như Anh Thúy có thể giữ được chỗ đứng trên sân khấu và trong lòng người hâm mộ. Ừ thì khán giả đang nổi giận, ừ thì khán giả đang đòi tẩy chay Anh Thúy, nhưng có một sự thật mà ai cũng biết, người hâm mộ Việt Nam... dễ thương lắm! Người hâm mộ Việt Nam dễ ghét nhưng cũng dễ yêu và dễ tha thứ. Nói một cách “AQ” nhất thì trong showbiz Việt, đâu có thiếu ngôi sao được gắn mác nói dối. Những cái tên đình đám nhất như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Diễm Hương, Lý Nhã Kỳ, Hương Tràm... và thậm chí cả giám khảo Hồ Ngọc Hà cũng từng bị chỉ thích vì lừa dối khán giả. Những ngôi sao này cũng có thời điểm điêu đứng vì bị khán giả quay lưng. Thế nhưng, đến bây giờ, tất cả đều tỏa sáng. Và người tỏa sáng rực rỡ nhất chính là vị giám khảo Hồ Ngọc Hà. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi và thái độ làm việc chuyên nghiệp, Hồ Ngọc Hà vượt qua mọi sóng gió để trở về đỉnh vinh quang. Và với Hồ Ngọc Hà, đỉnh sau luôn cao hơn đỉnh trước. Thay vì chê trách, khán giả đã yêu mến cô hơn. Khán giả không ngừng dõi theo, ủng hộ và chúc phúc cho tổấm hạnh phúc mà cô nhiều lần phải “xù lông” để bảo vệ.

Khán giả đã nhiều lần mở rộng vòng tay, thứ tha cho lỗi lầm của các ngôi sao thì họ cũng chẳng hẹp hòi gì mà không nắm lấy bàn tay ai đó một lần nữa. Tất cả chỉ phụ thuộc vào thái độ kiên cường và sự nỗ lực của người trong cuộc nữa mà thôi. Anh Thúy không cần học tập đâu xa, hãy nhìn tấm gương sáng của giám khảo Hồ Ngọc Hà. Trong cuộc đời này ai cũng mắc sai lầm, sai lầm nào cũng phải trả giá và sai lầm nào cũng cần phải được sửa. Sau khi vấp ngã, có rất nhiều con đường cho chúng ta chọn để “đứng lên hay nằm gục mãi tại đó”. Có người cứ nằm im ăn năn, hối hận, có người chỉ biết nuốt từng lời chỉ trích xung quanh. Nhưng cũng có người đứng lên nhận sai và sửa sai. Anh Thúy đã nhận sai rồi, cố thêm một chút là con đường chông gai sẽ lùi lại phía sau. Có lẽ lời chia sẻ của một khán giả giản đơn lại là liều thuốc lớn cho nữ ca sỹ trót mang danh dối trá: “Em hát hay lắm, cô gái xấu xí với cái tên Huyền Minh xuất hiện đã nâng cao cái tên Anh Thuý bay cao vút hơn nữa... Nhờ vậy mà giờ anh mới biết thêm và đã ấn tượng với một cô gái xinh đẹp dễ thương dưới cái tên Anh Thuý này đó... Cám ơn em với nhiều bài hát rất hay...”.