Chú chó cứu mạng bé gái 3 tuổi đi lạc

Karina đã lạc trong rừng suốt 12 ngày nhưng may mắn sống sót nhờ chú chó cưng bảo vệ.

Tháng 10/2013, Karina và chú chó cưng bị lạc ở khu rừng của Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga. Chú chó cưng giống Alsatian có tên gọi Naida. Chú chó Naida đã che chở, sưởi ấm cho bé cho suốt 9 ngày trước khi bỏ đi tìm sự trợ giúp. Đội cứu hộ đã phát hiện ra dấu chân của Naida và từ đó tìm được Karina.

Thời điểm cả hai mất tích, tuyết rơi nhiều và cô bé phải đối mặt với nguy hiểm rình rập như sói, gấu... Karina đã uống nước sông, ăn hoa quả để cầm cự.

Karina và chú chó cưng đã lạc trong rừng suốt 12 ngày. Khi đội cứu hộ tìm thấy, cô bé đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, kiệt sức, muỗi đốt toàn thân.

Bà của Karina cho rằng, cháu gái bà sống sót vì từ nhỏ, cô đã quen với cuộc sống khắc nghiệt nơi vùng rừng Taiga. Bên cạnh Karina còn có chú chó Naida nên cô bé mới có thể sống sót.

Sau quãng thời gian được chữa trị và chăm sóc, giờ đây, sức khỏe của Karina đã hồi phục. Karina và người bạn Naida đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh ấm cúng bên gia đình ở ngôi làng Kyachchi.