Chồng ngoại tình với người hơn 10 tuổi

Em mới sinh con được 11 tháng, vậy mà chồng em lại ngoại tình với người đàn bà hơn 10 tuổi cùng cơ quan.

Em có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng chuyên mục và mong mọi người hãy cho em lời khuyên.

Chuyện của em buồn lắm, trước khi bọn em kết hôn thì bị gia đình anh ấy ngăn cản vì lý do không hợp tuổi, nhưng rồi cuối cùng bọn em cũng đã đến với nhau, vì anh nói rất yêu em, và quyết tâm lấy em. Rồi thời gian em về sinh em bé, em xa anh 4 tháng, vì em về nhà mẹ sinh. Sau đó em quay ra thì em thấy thái độ của anh rất khác. Có người phụ nữ thường xuyên gọi điện cho anh vào lúc khuya. Em hỏi thì anh nói đó là người ta hỏi công việc, rồi sáng sớm anh đi làm họ lại hỏi anh đi chưa.

Rồi vì điều kiện công ty em làm và công ty anh làm cách xa nhau 40km, nên bọn em thuê nhà gần công ty em ở để em tiện chăm sóc em bé. Vì xa như vậy nên 2 hoặc 3 ngày anh mới về một lần. Và vì tính chất công việc nên anh rất hay đi công tác.

Con em mới được 11 tháng tuổi mà chồng đã tính ngoại tình (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày em đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh. Là tin nhắn của người đó, người làm cùng công ty anh, không có chồng và hơn anh 10 tuổi. Người đó nói là "sao anh cứ trốn hoài, sao em không buồn được, mấy tháng trước anh còn ở lại với em?". Rồi chồng em nhắn lại là "đợt đi công tác về anh cũng muốn ở lại với em nhưng vì có việc phát sinh, em buồn còn anh cũng bực lắm".

Đọc xong 2 tin nhắn đó em buồn lắm, tính giấu không hỏi anh nhưng em thấy tức lắm và hỏi anh là ai mà nhắn như vậy, vì số đó anh không lưu tên và em biết là của bà đó. Anh nói người ta đùa thôi, rồi không một lời giải thích nào thêm.

Em buồn lắm, và tin nhắn đó cứ mãi ám ảnh em, em không thể không nghĩ đến nó. Lần gần đây nhất em có việc cần nên 5h chiều em gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy, gọi phải chục cuộc. Cuối cùng hơn 7h tối anh mới gọi điện lại cho em, nói anh có việc bận.

Em thật sự không biết làm sao, em biết chắc chắn 2 người đó có quan hệ khác thường, em muốn ly hôn nhưng em còn có con, con em mới 11 tháng thôi. Em phải làm sao khi mà 2 người đó làm cùng công ty, khi mà chồng em nói thường xuyên đi công tác. Xin anh chị hãy giúp em với.