Chồng bất lực nhìn vợ bị hàng xóm bắt cóc, cưỡng hiếp

Một người phụ nữ 25 tuổi ở Taimoor Nagar, đông nam Delhi, Ấn Độ đã bị gã hàng xóm bắt cóc và cưỡng hiếp liên tục vào ngày Chủ Nhật vừa qua (5/4).

Điều đáng nói là gã hàng xóm kia đã tấn công người chồng khi anh này cố gắng bảo vệ vợ. Người chồng đành bất lực chứng kiến vợ bị bắt đi cưỡng hiếp. Thủ phạm được xác định là Sumant, bị bắt giữ sau khi người dân địa phương bắt được và giao cho cảnh sát, tin tức trên Times of India cho hay.

Một người phụ nữ 25 tuổi ở Taimoor Nagar, đông nam Delhi, Ấn Độ đã bị gã hàng
xóm bắt cóc và cưỡng hiếp liên tục. Ảnh minh họa.

Người chồng của nạn nhân cho biết, Sumant đã xông vào nhà họ trước khi tấn công anh và bắt người vợ đi. Tối thứ Bảy (4/4) trước khi xảy ra vụ việc, Sumant đã mang theo một con dao tới nhà họ. Khi người chồng mở cửa, Sumant liền dùng dao đe dọa và bắt vợ anh phải đi theo hắn ta.

Anh đã cố gắng chống cự nhưng bị Sumant đánh, lúc đó người vợ đã chạy trốn nhưng bị ngã xuống ban công tầng 1 khi Sumant đuổi theo.

Sumant đã kéo người vợ đến một nhà máy bỏ hoang trong khu vực vàcưỡng hiếp cô nhiều lần. Trong lúc đó, người chồng tìm cách thông báo cho những người dân địa phương và tìm thấy Sumant khi nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân.

Một nhân chứng cho biết với cảnh sát: “Khi nhìn thấy chúng tôi, gã đàn ông đốn mạt đó đã bỏ chạy và trốn trong một chuồng bò gần đó. Còn người vợ nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất. Sau đó, cô được đưa đến một bệnh viện địa phương”.

Sumant đã bị bắt và giao cho cảnh sát. Trong cuộc thẩm vấn, y đã khai nhận tội trạng của mình.