Chelsea: Hết rồi, tuần trăng mật!

Thua Man City, hòa Tottenham ngay trên sân nhà, Chelsea chính thức trở lại mặt đất sau quãng thời gian ngắn ngủi phiêu lưu trong giấc mộng Top 4.

Chelsea (áo xanh) đã chấm dứt mạch trận thắng. Ảnh Getty

Vậy là hết. Cách biệt giữa The Blues và Top 4 vẫn là 5 điểm và với lịch thi đấu trong chặng đường còn lại, xem ra cơ hội để thày trò Di Matteo làm nên một điều kỳ diệu không nhiều như NHM Chelsea mơ mộng.

Trong 8 chặng leo núi cuối cùng, trong khi Tottenham hầu như chỉ phải gặp những đối thủ khá mềm, thì Chelsea còn phải giải mã 2 thách thức mang tên Arsenal và Liverpool (xem bảng). Đáng chú ý, cả 2 trận đại chiến này đều diễn ra trên sân khách. Về lý thuyết, cơ hội giành trọn 6 điểm trong 2 trận đấu đó không cao chút nào.

Bây giờ thì NHM Chelsea chẳng dám mơ nhiều nữa. Quyền năng của Di Matteo cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông có thể cứu phòng thay đồ của The Blues thoát khỏi hỗn loạn, nhưng để vẽ lại cả một chặng đường đã bị người cũ Villas-Boas phá nát, Di Matteo rõ ràng không thể trông đợi nhiều vào may mắn.

Chelsea đã bước vào chặng leo núi quyết định với tâm lý khá hưng phấn sau 4 chiến thắng liên tiếp. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Champions League bây giờ đã quá xa tầm tay Chelsea mất rồi. Xem ra với lực lượng hiện tại, The Blues chỉ hợp với Europa League mà thôi.