Cháy quán karaoke: Có tiếng nổ trước khi khói bốc lên

Khói bốc lên sau tiếng nổ phát ra từ tầng một rồi nhanh chóng lan lên 4 tầng còn lại của quán karaoke.

Theo ông Quân, nhân viên bảo vệ của một công ty sát nơi xảy ra vụ cháy quán karaoke cuối ngõ 43, phố Giảng Võ (Hà Nội), gần 13h chiều 3/5, đang ngồi uống nước bên ngoài, ông nghe thấy tiếng một tiếng nổ và liền sau đó khói đen thoát ra từ tầng 1 của quán.

Bán nước đầu ngõ, bà Nguyễn Thị Đông cũng xác nhận nghe tiếng nổ tương đối lớn, buộc bà phải bỏ quán chạy về kiểm tra nhà mình ở gần đó. Lúc này, 2 thanh niên - một người cởi trần, một người mặc áo cộc tay - khuôn mặt nhem nhuốc, tóc cháy xém vội vã trèo ban công tầng 4 của quán karaoke sang ngôi nhà kế bên.

Ông Quân kể lại việc một một nam thanh niên thoát được ra ngoài vẫn còn bàng hoàng rồi ngồi xụp xuống mô tả: “Những người đang ngủ trong phòng chết ngạt rồi, khói đen kịt khắp các phòng mùi nồng nặc, không thể nhìn thấy gì cả”.

Cũng theo ông Quân, ngoài hai nam thanh niên thoát nạn trên tầng 4 còn 3 người khác chạy ra từ phía tầng 1 của quán. Vừa thở hổn hển, họ vừa kể rằng đang nấu cơm thì đám cháy xảy ra. Họ không thể tiếp cận tầng hai của quán vì khói quá đặc và mất điện.

Ở bên ngoài, nhiều người cố gắng gào thét để báo cho những người ở phía trong, nhưng không thấy động tĩnh gì.  Ít phút sau, một vài tiếng nổ do kính vỡ phát ra và mấy người hàng xóm thấy vậy liền gọi cứu hỏa, đồng thời chuyển được vài chiếc xe để trên hè quán ra vị trí khác. Trong khi đó, khói đặc và khét đến mức không ai dám tới gần đám cháy.

Nhiều cửa sổ của quán đã được xây bịt bằng gạch. Ảnh: Bá Đô.

Hơn chục phút sau khi đám cháy bắt đầu, 4 xe cứu hỏa của phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa cách đó chừng 300m có mặt tại hiện trường. Lúc này khói đen đã bao trùm lên các tầng, lực lượng cứu hỏa tiếp cận từ nhiều hướng và phải phá cửa kính để tiếp cận đám cháy và thông khí.

Một hướng khác được trang bị mặt nạ chống độc, đeo bình dưỡng khí đi thẳng vào trong các tầng có khói đen để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, lúc này mọi nỗ lực của cảnh sát đều không hiệu quả vì phần lớn những nạn nhân trong các phòng đã tắt thở.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy, thượng tá Trần Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát PCCC Đống Đa cho biết, phần lớn những nạn nhân đều đang ngủ, không biết vụ cháy xảy ra, khói độc lan nhanh lên các phòng gây ngạt rất nhanh. Bình thường, với những người khỏe chỉ nhịn thở được một vài phút nhưng trong trường hợp này do có quá nhiều khí độc, trong phòng không còn khí  oxy nên có thể chưa đầy 2 phút các nạn nhân có thể tử vong.

Nói về kết cấu của ngôi nhà, thượng tá Cường cho hay, “ngôi nhà kiểu ống, thiết kế rất kín, thậm chí không có lan can, ban công nên việc thoát ra ngoài khi gặp hỏa hoạn gặp khó khăn”.

Sáng nay, tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt đầu khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước cửa ngôi nhà bị cháy được ngăn lại bằng hàng rào dây thừng, công an đứng canh nghiêm ngặt. Cơ quan công an vẫn đang làm việc với một số nhân viên của quán để tìm hiểu nguyên nhân hỏa hoạn.

Theo quan sát, phần lớn đồ đạc ở dưới tầng 1 như ghế đệm, quầy thu ngân bằng gỗ và một số vật dụng đã bị cháy đen. Cánh cửa sổ trên các tầng được xây bịt bằng gạch, nhiều cửa kính bị đập vỡ. Khói đen ám từ tầng một lên tới tận tầng tum.

Cảnh tan hoang dưới tầng 1 của quán karaoke sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Bá Đô.

Chiều tối qua, lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính của 5 nạn nhân. Trong đó có ông Phạm Trung Nam (42 tuổi, ở Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chủ quán. 4 người khác đều là nhân viên của quán gồm 2 nam và 2 nữ có độ tuổi từ 22 - 26.

Theo tìm hiểu, quán karaoke gặp hỏa hoạn hoạt động nhiều năm qua. Khoảng 5 tháng gần đây chủ quán sinh con nên đã nhượng lại cho vợ chồng người bạn. Quán được thay đổi biển và nội, ngọai thất. Một số người dân cho biết thông thường quán này hoạt động từ 14h chiều cho đến hết đêm.