Chân dung trùm ma túy gốc Việt giết người xuyên biên giới

Long Van Nguyen đang đối diện với các cáo trạng liên bang vì âm mưu giết người hàng loạt ở Việt Nam, trong đó có cháu ruột.

Nguyen 44 tuổi, cư dân Seattle (Mỹ), là trùm buôn bán ma túy, đã sa lưới cảnh sát sát liên bang Mỹ trong một cuộc bố ráp vào năm 2004 và được thả tự do năm 2010.

Theo hồ sơ từ phía tòa án, Long Van Nguyen được mô tả trông dữ dằn, đầu cạo trọc lốc. Sau khi ra tù, để giữ tiền an toàn, cựu trùm đã gửi số tiền 100.000 USD về cho cháu ruột ở Việt Nam... nhờ bảo quản. Nguyen cho phép người cháu được sử dụng tiền lãi, nhưng tiền gốc thì không được động vào.

Khi phát hiện cháu nổi máu tham với khoản tiền của mình, không chỉ tiêu hết tiền lãi, mà còn "xía" vào tiền gốc, Long Van Nguyen đã lập mưu "dăn dạy" tàn độc: thuê sát thủ không chỉ thủ tiêu đứa cháu "phản bội" mà thêm cả 6 người khác làm ăn cùng vị này.

Tuy nhiên, âm mưu này của Nguyen đã bị Bộ An Ninh Mỹ phát giác và bày kế hoạch "tóm" Nguyen vào tròng. Cơ quan này đã thuê một người đóng giả sát thủ hợp tác với Long. Thế là, ngay trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, cựu trùm đã trúng kế, phơi bày hết âm mưu độc của mình.

Cụ thể, trong đoạn băng ghi âm, từng lời nói của Nguyen được thu lại rất rõ: "Tao muốn kết thúc cuộc đời nó, không dây dưa bị thương gì hết". Sát thủ giả hỏi: "Cho chết thực vật?". Nguyen đáp: "Giết chết hắn".

Tài liệu từ tòa án cũng cho thấy, Nguyen còn yêu cầu đưa tin cái chết của cháu ruột lên báo chí. Sát thủ giả lúc đầu cho biết chi phí là 5.500 USD, nhưng sau Nguyen nâng lên 7.000 USD. Chưa kể, đề thực hiện âm mưu giết người xuyên biên giới này, Nguyen cũng lập kế hoạch đường đi nước bước khá chu đáo cho sát thủ khi di chuyển từ TP. HCM tới tỉnh Long Khanh (nơi cháu trai cư trú). Vào ngày 3/7, cựu trùm chính thức ra lệnh giết 7 người, trong đó có cháu ruột. Thế nhưng, khi lệnh này được phát ra, tới ngày 9/7, Long Van Nguyen đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ.

Hiện, Nguyen đang bị truy tố tội "âm mưu giết người ở nước ngoài" và bị giam ở nhà tù liên bang Mỹ.