Chân dung ông chủ than “thổ phỉ” và hợp đồng giết người 1 tỷ đồng

Từng có thời gian chung lưng đấu cật làm than nhưng vì mâu thuẫn chia chác lợi nhuận, nhập nhèm kê khai tài chính nên giữa 2 chiến hữu đã quay mặt thành thù.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là một bên đã có ý định thủ tiêu bên kia để trả hận. Và, nghi án hợp đồng một tỷ giết hai mạng người đã khiến dư luận tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hết sức bàng hoàng.

Ngày 10/7, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đào, tổ 32 phường Hà Phong, TP Hạ Long và Nguyễn Văn Hòa về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời điều tra hành vi “giết người” của Nguyễn Xuân Đào.

Toàn bộ những hành vi nguy hiểm trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn, thù ghét trong vấn đề khai thác than thổ phỉ ở phường Hà Tu, Hà Phong ở TP Hạ Long. Theo tình tiết của vụ việc, ngày 5/7, ông Hà Minh Hồng (53 tuổi, trú tại tổ 36, khu 4A, phường Hà Phong, TP Hạ Long) đến Công an Hạ Long trình báo về việc mình bị nguy hiểm đến tính mạng vì có người muốn giết. Nguyên nhân của việc này ông cho biết, ngày 1/7, ông Nguyễn Xuân Đào (SN 1967, trú tại tổ 32 phường Hà Phong) đào đất để khai thác than lộ thiên trái phép trên đồi Tên Lửa (thuộc tổ 9 phường Hà Tu) và bị cơ quan chức năng phát hiện. Cơ quan chức năng lập tức kiểm tra và tiến hành huy động lực lượng san lấp toàn bộ hố than do Đào tổ chức thuê người khai thác trái phép.

Sau khi tìm hiểu, Đào nghi ngờ chính ông Hà Minh Hồng đã bí mật bắn tin cho cơ quan chức năng. Cay cú vì toàn bộ số tài sản lên đến cả tỷ đồng đã đổ vào các hố than mà chưa khai thác được tí nào nên Đào có ý định trả thù ông Hồng. Theo ông Hồng trình báo tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Đào đã lên kế hoạch thuê người giết hai vợ chồng, gồm vợ là bà Phạm Thị Minh và ông với giá 1 tỷ đồng. Thông tin trả thù này cũng chỉ được ông Hồng khai báo, còn Nguyễn Xuân Đào đã phủ nhận điều này với cơ quan điều tra.

Cho xác minh nguồn tin, ngày 9/7, Đội CSĐT về trật tự xã hội công an TP Hạ Long đã tiến hành bắt đối tượng Đào khi ông ta đang di chuyển trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux BKS 14C-066.69 tại khu 8, phường Cao thắng cùng 1 khẩu súng K59 số hiệu 5675 và 1 băng đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào, cơ quan công an thu thêm của đối tượng 1 khẩu súng K59 số hiệu 8168 và 6 viên đạn. Tại cơ quan điều tra Đào khai hai khẩu súng trên, 1 là của mình, 1 là của đối tượng Nguyễn Văn Hòa.

Sáng ngày 10/7, khám xét nơi ở khác của Đào tại tổ 9, khu 4, phường Hà Tu, cơn quan chức năng đã thu giữ thêm 1 khẩu súng nhãn hiệu Moden12-12 Ga 29/4 ChamFull và 10 viên đạn. Hai đối tượng trên khai nhận, hai khẩu súng K59 được Hòa mua ở Lạng Sơn với giá 18 triệu đồng/khẩu. Riêng khẩu Cham Full, Đào khai mua của đối tượng tên Tuấn ở Hải Phòng với giá 25 triệu đồng. Đồng thời qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã phát hiện và làm rõ, đối tượng mà Đào thuê giết người là Chu Duy Nam (SN 1989, trú tại tổ 34, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Tuy nhiên, khoản chi trong hợp đồng giết người 1 tỷ đồng thì chưa được xác định, bởi đây mới chỉ là trình báo của cá nhân ông Hồng.
Hết tình bạn quay sang lấy mạng

Dưới cái nắng như thiêu như đốt ở vùng mỏ, tôi tìm đến nhà ông Hà Minh Hồng. Tuy nhiên ngôi biệt thự hoành tráng của ông  cửa đóng then cài. Người phụ nữ giúp việc cho biết, mấy ngày hôm nay, ông Hồng đi suốt, ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy và rút dây điện thoại bàn. Một người dân gần đó khẳng định, ông Hồng vẫn trong nhà nhưng từ sáng đến giờ không tiếp khách lạ. Thông tin từ người giúp việc cho hay, bà Phạm Thị Minh, vợ ông Hồng hiện đang ở Đà Nẵng chăm sóc con gái mới sinh.

Sau khi trình báo sự việc với cơ quan công an về sự nguy hiểm đến tính mạng của mình, những ngày này bên ngoài biệt thự của ông Hồng luôn có vài người cảnh giới mang khuôn mặt hầm hố. Đặc biệt, ông Hồng luôn từ chối tiếp chuyện với báo chí và ngay cả với một số cơ quan chức năng về pháp luật. Khi ông bảo đi công tác, khi thì ông nói bận việc trên công trường, không có thời gian. Việc ông Hồng từ chối tiếp xúc báo chí có nhiều nguyên nhân. Có thể, vị đại gia đất mỏ này không muốn nói thêm đến vụ việc vừa xảy ra. Hoặc, cũng có thể là ông Hồng e ngại phải trả lời những câu hỏi thắc mắc xung quanh vụ việc của cánh báo chí.

Khẩu ChamFull và 10 viên đạn bị thu giữ

Theo người dân địa phương, ông Hồng và đối tượng từng có ý định thuê người giết ông có mối quan hệ thân thiết, bạn bè chiến hữu nhiều năm. Ông Hồng cũng đã gây dựng được cơ nghiệp vững chãi, được coi là đại gia giàu có ở Hà Phong. Trước đây, ông Hồng và Đào cùng chung vốn, mua sắm máy móc, thuê nhân công để khai thác than.

Việc khai thác than ban đầu có nhiều thuận lợi, suôn sẻ nhưng không lâu sau thì nảy sinh mâu thuẫn. Đào nhiều lần cho rằng, vợ chồng ông Hồng đã cố tình qua mặt mình bằng việc thiếu công bằng trong ăn chia lợi nhuận từ bãi than. Đồng tiền đi liền khúc ruột, chính sự không minh bạch trong tài chính dẫn đến tình cảm bạn bè rạn nứt, hai bên quay mặt thành thù. Không chỉ thế, hai người thường xuyên va chạm nhau trong các mối làm ăn. Đặc biệt, khi gần đây Đào kiếm được bãi than lộ thiên và quyết định thuê người, máy móc để khai thác thì mâu thuẫn căng thẳng đỉnh điểm.

Trong khi đó, cơ quan chức năng TP Hạ Long liên tiếp phá bỏ và đấu tranh với nạn khai thác than thổ phỉ. Mặt khác, theo dư luận địa phương thì việc mỏ than lộ thiên do Đào khai thác trái phép bị triệt phá có “công rất lớn” của ông Hồng. Chính vì điều này, nên khi tiền tỷ đổ xuống hầm than mà mất trắng thì Đào đã rất căm phẫn. Tuy vậy, nhiều người cho rằng đây chỉ là giọt nước tràn ly. Chuyện này chỉ là 1 trong hàng chục nguyên nhân sâu xa khác khiến Đào thuê người giết ông Hồng.

Theo thông tin chúng tôi điều tra được, thì bãi than lộ thiên trên đồi Tên Lửa (thuộc tổ 9, khu 4 phường Hà Tu) đã rơi vào tầm ngắm của rất nhiều “ông trùm” than khác ở Hà Phong, Hà Tu vì có trữ lượng lộ thiên không nhỏ. Ông Hà Minh Hồng, một đại gia trong giới làm than ở Hạ Long chắc hẳn cũng sẽ quan tâm đến mỏ than này. Trâu buộc ghét trâu ăn, sự cạnh tranh khốc liệt trong giới khai thác than “thổ phỉ” ít khi hợp tác theo kiểu bắt tay nhau cùng kiếm lợi nhuận mà thường tiến hành bằng hành động bóp cò nhả đạn. Và, trong tay các ông trùm mỏ than, vũ khí nóng luôn là vật bất ly thân.

Trở lại với cái giá 1 tỷ đồng cho hai mạng người đang gây xôn xao dư luận, khi được hỏi, một người dân ở tổ 34, phường Hà Phong cho hay: “Mối quan hệ hay mối thù của Nguyễn Xuân Đào và ông Hà Minh Hồng thì chúng tôi không rõ lắm. Nhưng việc thuê giết hai mạng người để cạnh tranh trong việc làm ăn ở đất mỏ này với cái giá nói trên là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra”. Ngược lại, nhiều người không tin Đào chịu bỏ ra một tỷ đồng để lấy mạng người. Có thể trong khi sự nguy cấp đến tính mạng ông Hồng đưa ra con số tiền tỷ để thúc giục sự vào cuộc của cơ quan chức năng?!.

Trong việc khai thác than “thổ phỉ”, sự khôn lỏi, ranh mãnh và đặc biệt là đồng tiền biết tung ra đúng chỗ, đúng lúc là một lợi thế để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt. Nguồn tài nguyên này ở nhiều vùng trên cả nước đang bị tận thu và tình người đôi khi cũng bị tận diệt vì than. Một tỷ đồng không phải là con số quá lớn bỏ ra để đạt được mục đích trong những mối quan hệ phức tạp ở bãi than. Đây là nguy cơ cần được chặn đứng kịp thời, xử lý nghiêm để răn đe, nhất là những kẻ muốn sống bằng…luật rừng.

Thông tin từ cơ quan điều tra công an TP Hạ Long cho biết, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ có hay không cái giá 1 tỷ trong hợp đồng giết hai mạng người của Nguyễn Xuân Đào và sớm đưa vụ việc nghiêm trọng này ra xử lý trước pháp luật.