Chân dung băng cướp tuổi teen ở phố huyện đánh đổi tương lai vì xe máy cà tàng

Để thực hiện đến cùng “phi vụ”, băng cướp nhí này đã không ngần ngại tấn công nạn nhân một cách dã man...

Thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, nhóm đối tượng thiếu niên vốn là những thành phần cá biệt ở địa phương (trong đó đối tượng cầm đầu mới vừa 17 tuổi còn các thành viên khác chưa đến 15 tuổi) tụ tập nhau vạch kế hoạch phục kích cướp tài sản của người đi đường.

Phá án từ chai nước ngọt

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h30 ngày 3/3, anh Nguyễn Văn Cung (SN 1982, ngụ tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) một mình điều khiển xe máy đi qua cánh đồng thuộc xã Thụy Hương về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng gậy và dao nhọn đe dọa chặn xe lại rồi tấn công cướp đi 1 xe gắn máy. Kể lại sự việc ngày hôm đó anh Cung cho biết, đến đoạn đường gần cầu bê tông, qua ánh đèn xe máy anh nhìn thấy một nhóm thanh niên đứng chặn đường nhưng không rõ khoảng chừng bao nhiêu người. Khi vừa tới nơi, bất ngờ một thanh niên trong nhóm đã dùng gậy tì vào đầu xe làm anh Cung ngã ra rồi cả nhóm lao vào đấm đá nạn nhân túi bụi. Biết mình đã gặp phải một nhóm cướp manh động nên anh Cung không dám kháng cự, chịu để bọn chúng lấy lấy đi chiếc xe máy nhằm bảo toàn tính mạng. Sau khi thoát ra được khỏi trận “mưa đòn” của nhóm cướp, anh Cung tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Về phía cơ quan công an, ngay sau khi nhận được thông tin về một vụ cướp táo tợn trên địa bàn, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một dao phay, 2 đoạn gậy gỗ xoan. Đặc biệt cách đó không xa, công an còn thu giữ một vỏ chai nước ngọt nghi là của nhóm cướp này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chương Mỹ đã khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Qua rà soát một số hàng quán, tụ điểm nơi nhóm đối tượng xã hội hay tụ tập, các trinh sát thu thập được thông tin vô cùng quan trọng. Đó là, vào tối hôm xảy ra vụ án, đã có một nhóm thanh thiếu niên đến một cửa hàng inernet trên địa bàn chơi game nhưng không có tiền nên bị từ chối. Sau đó, nhóm đối tượng này đã mua nước ngọt mang theo uống. Bên cạnh đó, theo một nguồn tin khác, có một số người dân thôn Lam Điền, xã Lam Điền phát hiện, trước khi xảy ra vụ án, nhóm đối tượng này đã tụ tập nhau lại thì thầm bàn bạc việc bất minh.

Từ những thông tin trên, cơ quan điều tra nhanh chóng phác họa được chân dung nhóm đối tượng khả nghi gồm: Bùi Văn Thành (SN 1997, ngụ tại xã Thụy Hương) đầu trò tập hợp Đình Xuân Sang (SN 1999, người cùng xã) và Nguyễn Văn Thặng, Đặng Đình Tâm, Đặng Đình Hậu (cùng SN 1999, đều ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) vốn đều là những những thanh thiếu niên thuộc dạng cá biệt ở địa phương.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập nhóm đối tượng trên đến trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Tại đây, chúng đã nhanh chóng khai nhận chính là thủ phạm vừa gây ra vụ cướp tài sản táo tợn vào tối ngày 3/3 vừa qua. Theo đó, do hết tiền ăn tiêu, Thành đã tụ họp cả nhóm bàn bạc kế hoạch cướp tài sản của người đi đường. Địa điểm gây án được nhóm đối tượng xác định là cầu bê tông trên con đường nội đồng nối 2 thôn vốn vắng vẻ ít người đi lại, nhất là trong đêm tối. Để có phương tiện gây án, Thặng đã đóng góp một con dao phay, ngoài ra để trang bị cho thành viên trong nhóm cả bọn chặt thêm 2 đoạn gỗ xoan dài sử dụng làm hung khí. Sau đó, nhóm đối tượng trên nhanh chóng di chuyển ngồi phục ở đoạn cầu bê tông nói trên đợi "con mồi" cho tới khi anh Cung đi qua và trở thành nạn nhân của chúng. Sau khi có được chiến lợi phẩm, Thành chở cả bọn chạy tìm nơi tiêu thụ nhưng do đã khuya nên không bán được xe cả bọn ngủ lang qua đêm. Tới sáng ngày hôm sau, cả bọn tiếp tục mang chiếc xe đi bán được 800.000 đồng.

Vết trượt của những đứa trẻ khó bảo

Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả đối tượng trên đều là thành phần cá biệt ở địa phương, đã sớm nghỉ học và đều đang là những lao động tự do, hành nghề khác nhau. Cũng bởi thiếu sự quản lý kèm cặp sát sao của gia đình đã tạo điều kiện cho những đối tượng này tụ tập, đàn đúm ăn chơi là mầm mống sinh ra tội phạm. Nổi bật nhất là Bùi Văn Thành. Là em út trong gia đình có 3 anh em trai, bố mẹ ly hôn cách đây hơn 10 năm, 3 anh em Thành sống cùng với mẹ. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cả 3 anh em Thành đều sớm thất học. Hơn nữa một mình mẹ của Thành cũng không thể một tay vun vén vừa lo đời sống, vừa lo dạy dỗ 3 anh em Thành nên người.

Người anh lớn nhất của Thành từ bé đã bướng bỉnh, hư hỏng không thể uốn nắn. Mẹ của Thành phải nhờ đến chính quyền can thiệp đưa đi trại giáo dưỡng, sau đó, người anh này của Thành lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý và vừa mới mãn hạn tù vào tháng 12/2013. Anh trai thứ 2 của Thành lại có thói trộm cắp vặt nên cũng có thời gian đã phải đi trại cải tạo. Thành là con út nhưng được đánh giá là nhút nhát và ngoan ngoãn nhất nhà, ai bảo gì nghe đấy. Nhưng ở địa phương thì cũng có tiếng là hay trộm cắp vặt nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Thành học tới lớp 5 thì cũng bỏ học, thường ngày Thành cũng giúp đỡ mẹ việc đồng áng và việc nội trợ trong gia đình.

Thời gian gần đây, để tạo công ăn việc làm, Thành có đi bán cháo dinh dưỡng cho một người họ hàng. Nhưng chỉ được một thời gian Thành xin nghỉ vì xấu hổ do bạn bè trêu nhiều. Ở nhà Thành chỉ quanh quẩn ăn rồi ngủ. Dịp tết vừa qua, Thành có tâm sự với mẹ ra tết sẽ xin làm công nhân trong nhà máy. Khi hồ sơ đã chuẩn bị xong xuôi, do không còn bộ quần áo nào tinh tươm để mặc nên Thành đã đánh liều cầm cố chiếc xe máy của anh trai để lấy tiền mua sắm điện thoại di động và quần áo đắt tiền. Bị anh trai phát hiện, Thành lại bị “dạy dỗ” bằng đòn roi nên uất ức bỏ nhà đi liền hai hôm. Gia đình đã đốc thúc đi tìm nhưng không có kết quả, sau đó thì hay tin Thành cùng nhóm bạn gây án như trên.

Khác với đại ca cầm đầu, Thặng sinh ra trong gia đình có điều kiện sung túc hơn. Đáng chú ý, bố mẹ Thặng luôn tạo điều kiện để mong cho con trai được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng do mải chơi Thặng học tập càng ngày càng đuối. Chính vì vậy, Thặng đã xin bố mẹ nghỉ học ở nhà để đi làm công nhân xây dựng. Theo anh Nguyễn Văn Ý (SN 1979, cha của Thặng) cho biết: “Tôi đã nhiều lần khuyên con suy nghĩ cho kỹ, bởi cha mẹ không bắt con trai mình phải nghỉ học. Nếu có học dốt thì phải cố gắng chăm chỉ hơn nhưng nó (ý nói Thặng-PV) bảo học không vào thì tốn tiền lắm nên cho con đi làm”. Vậy là người cha đành phải chiều theo ý của cậu con trai ngang bướng, rồi xin cho Thặng vào tổ đóng cốp pha. Theo anh Ý, trong khoảng thời gian một năm đi làm, Thặng cũng tỏ ra khá chăm chỉ và ngoan ngoãn. Hàng tháng mỗi khi đến kỳ lương, Thặng đều nhờ bố lấy giúp. Vậy mà, chỉ có 1 ngày được nghỉ làm, Thặng lại đàn đúm theo chúng bạn, rồi gây ra vụ án trên.

Dường như vẫn chưa tin vào việc cậu con trai mình lại có thể hư hỏng đến như vậy, anh Ý xót xa cho biết: “Có nghe người ta bảo lại các cháu bàn bạc nhau muốn có tiền nhanh thì chỉ có ăn trộm, ăn cắp. Không ngờ vì phút bồng bột của tuổi trẻ mà nó đã gây ra sự việc như trên”. Hiện, Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để truy tố các đối tượng trên ra pháp luật.