“Cậu ấm” bỏ nhà chạy theo “cái chết trắng”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nhưng Nguyễn Việt Mỹ lại sa chân vào con đường nghiện ngập.

Chiều ngày 23/4/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy ứng trực làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại ngã ba Phạm Hùng – Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội). Cũng tại đây, tổ công tác đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy và vụ việc này đã khiến những người chứng kiến không khỏi giật mình. Giật mình bởi ma túy đã biến một “cậu ấm”, một đứa con ngoan trở thành kẻ lang bạt.

Cụ thể, vào khoảng 16h45, các trinh sát hóa trang đã báo đàm yêu cầu kiểm tra hành chính một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 21Z1-5019 không đội mũ bảo hiểm. Khi vì thấy bóng dáng các chiến sĩ 141, nam thanh niên này đã vứt xe bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị các trinh sát tóm gọn đưa vào chốt xử lý.

Ban đầu, nam thanh niên này khai tên là Nguyễn Việt Mỹ, sinh năm 1988, HKTT tại Phương Lâm, TP.Hòa Bình. Tại đây, Mỹ tỏ ra sợ hãi và chân cứ run lên từng hồi. Tiến hành kiểm tra trên người Mỹ, tổ công tác phát hiện 2 gói ma túy đá trong túi quần. Mỹ nhanh chóng thừa nhận mình vừa mua ở Phạm Văn Đồng với giá 1 triệu để về dùng.

Hai gói ma túy đá Mỹ khai mua với giá 1 triệu đồng

Qua đấu tranh nóng, Mỹ khai rằng mình từng là sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình (Thường Tín, Hà Nội) nhưng đã bỏ học vì nghiện ngập. Mỹ còn cho biết thêm mình vừa đi cai nghiện 6 tháng về và mới bị nghiện lại. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Mỹ nói bố đang công tác tại Bộ Y tế còn mẹ làm việc tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Rõ ràng Mỹ có đủ điều kiện để trở thành một người có ích nhưng lại lao đầu vào ma túy. Trước mặt phóng viên, Mỹ vừa cúi gầm mặt vừa nói: “Em bỏ nhà đi lâu rồi, em cứ sống lang thang nay đây mai đó. Em không có việc làm nên tiền mua ma túy em toàn vay bạn bè. Chúng nó không biết em nghiện nên em vay cũng dễ”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến lắc đầu ngao ngán. “Tôi đã từng thấy nhiều đứa trẻ không có điều kiện đến trường, phải lăn lộn để kiếm sống. Trong khi đó, Mỹ được ăn sung mặc sướng, được học hành tử tế nhưng lại sa ngã vào ma túy”.

Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành lập hồ sơ bàn giao vụ việc để CAH Từ Liêm tiếp tục xử lý theo luật định.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.