Cặp vợ chồng phải ra hầu tòa vì bỏ đói chó cưng trong vòng 6 tuần

Cặp vợ chồng này đã bỏ đói chú chó cưng Lola của họ trong vòng sáu tuần. Lola hiện giờ gầy đến mức mà bạn có thể thấy tất cả các xương trong cơ thể của chú.

Những hình ảnh hoàn toàn rõ ràng và chân thực cho thấy sự tàn phá của cơ thể chú chó Lola sau khi bị chủ sở hữu của mình bỏ đói trong sáu tuần. Lola thuộc một giống chó Weimaraner.

Cột sống, xương sườn, xương chân của chú chó đều lộ hết ra khỏi lớp da mỏng. Jennifer Plater và Michael Knight là cặp vợ chồng đã nhẫn tâm bỏ đói Lola, trong sáu tuần liền chú chó tội nghiệp đã không được ăn bất cứ thứ gì. Và cặp đôi đã phải ra tòa vì hành vi ngược đãi động vật này.

Lola, một giống chó Weimaraner, đã được đưa cho chính quyền chăm sóc sau khi bị bỏ đói trong sáu tuần. Chủ sở hữu của cô Jennifer Plater và chồng Michael Knight, đã bị kết án về sự tàn ác đối với động vật 

Nhưng Plater, 39 tuổi, và người chồng 40 tuổi của mình đã không đến tòa án để đối mặt với tội "gây đau khổ không cần thiết cho con chó của họ". Vì vậy hành vi ngược đãi của đôi vợ chồng vẫn chưa có được phán quyết cuối cùng của tòa án. Tuy nhiên, tòa đã khép họ vào tội khác, đó là tội vắng mặt.

Cột sống, xương sườn và xương chân được nhìn thấy rõ ràng, và cô chó này chỉ nặng 15.5kg khi được đưa vào RSPCA

Thẩm phán hiện tại đã ban hành một lệnh bắt giữ đối với cặp đôi, cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với án phạt lên đến bốn tháng tù giam cho hành vi phạm tội của mình.

Tony Stock, người truy tố đã nói rằng họ nhận được phản ánh từ hàng xóm của Jennifer Plater và Michael Knight. Những người hàng xóm gọi điện cho cơ quan RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) - Hội hoàng gia bảo vệ súc vật đến điều tra sau khi thấy cân nặng của Lola sụt giảm nghiêm trọng.

Ông nói: "Họ nói rằng họ có thể nhìn thấy tất cả các xương trong cơ thể của chú chó, da của Lola đã rất mỏng.".

Thanh tra Vicky McDonald của RSPCA đã đến và bắt giữ chú chó Lola sau khi thấy nó đã "rất ốm yếu", và có thể nhìn thấy tất cả các xương trong cơ thể.

Phát biểu tại Wigan & Leigh Tòa án Sơ thẩm, ông Stock nói thêm: "Khi tôi nâng Lola vào xe của hiệp hội, tôi đã sửng sốt bởi quá dễ dàng để nâng chú chó lên."

Bác sĩ thú y Angus McKenzie đã khám cho Lola thay mặt cho tổ chức từ thiện. Ông đã đưa ra kết luận, chú chó Lola đã mất nước và 'đau khổ' vì bị bỏ đói ít nhất sáu tuần hoặc lâu hơn.

Lola đã được đưa vào chăm sóc tại RSPCA, khi đó trọng lượng của nó nặng 15,5 kg. Sau đó một tháng, chú chó đã tăng trọng lượng của mình lên 21,4 kg thông qua ăn uống bình thường.

Trọng lượng của Lola đã tăng 15,5kg lên 21,4kg - mức tăng 47,6% - trong vòng sáu tuần được đưa vào chăm sóc 

Các cặp vợ chồng sinh sống ở Wigan, Greater Manchester đều phải đối mặt với chi phí chung nộp phạt khi gây ra 'đau khổ' cho vật nuôi. Họ cũng sẽ bị cáo buộc nếu không làm tốt nhiệm vụ chăm sóc để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước uống cho những chú chó.

Chú chó Lola hiện đang rất hạnh phúc với cuộc sống tại RSPCA.