Cảnh sát xung đột với thân nhân 357 tù nhân chết cháy

Sau vụ 357 tù nhân chết cháy tại một nhà tù ở Honduras tối 14.2, tình trạng lộn xộn đã diễn ra giữa lực lượng cảnh sát và thân nhân tù nhân thiệt mạng.

Thân nhân của các tù nhân bị thiệt mạng tụ tập trước nhà tù ở Honduras.

Cảnh sát rất vất vả trong việc giữ trật tự khi hơn 2.000 người là thân nhân người thiệt mạng tìm cách xông vào trong nhà tù để nhận xác người thân.

Để ngăn cản đám đông xông vào nhà tù, cảnh sát buộc phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng một số nhân chứng tại hiện trường cho hay việc này càng khiến đám đông thêm nhốn nháo vì hiểu lầm và lo lắng.

Mặc dù phát ngôn viên của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Honduras cho biết nguyên nhân thảm kịch chưa được làm rõ, song theo một số tù nhân các băng đảng trong trại đã khởi xướng một cuộc bạo động. Theo đó, ngọn lửa là một phần kế hoạch của tù nhân nhằm thanh trừ lẫn nhau.

Trong khi đó, Tổng thống Honduras Porfirio Lobo ra lệnh điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ cháy và đình chỉ công tác của nhân viên nhà tù.

Các tổ chức phi chính phủ đánh giá tình trạng nhà tù ở Honduras thuộc diện quá tải với 12.128 tù nhân được bố trí tại trại giam chỉ có sức chứa khoảng 8.230 người.