Cảnh sát buộc học sinh lên facebook gỡ tin đồn nhảm

Trên các trang facebook cá nhân và một số trang mạng rộ lên một tin đồn về việc 30 tội phạm trốn trại rồi cướp, hiếp, rạch quần các nữ sinh… gây hoang mang dư luận.

Khoảng 1 tháng nay trên các trang facebook cá nhân và một số trang mạng bỗng rộ lên một tin đồn về việc trốn trại của 30 đối tượng nghiện ma túy trốn ra ngoài gây nhiều vụ án mạng nghiêm trọng như cướp, hiếp, rạch quần các nữ sinh… gây hoang mang dư luận Đồng Nai.

Để tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi đã có mặt tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, nơi được cho là xuất phát lời đồn và cũng “là nơi ẩn náu của những đối tượng nghiện trốn trại”. Tại đây, một người dân cho hay: “Từ trước Tết, nhiều người cứ gặp nhau lại hỏi chuyện về việc có nhiều người lạ mặt lảng vảng xung quanh đây, cho rằng đó là những con nghiện đã thoát ra từ các trung tâm cai nghiện về đây để lẩn trốn”.

Tin đồn này càng được thêu dệt thêm ly kỳ, cứ mỗi khi ở trong khu vực có một vụ án hình sự, một số người lại đổ xô vào bàn tán và cho rằng chính những đối tượng này gây ra. Ông Nguyễn Thanh Hùng, một người dân ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn kể: “Tôi có con gái học cấp 3, hôm nó về kể ở trường nó có mấy đứa con gái bị một người lạ mặt rạch quần và nhiều đứa cũng đã bị như thế nên chúng tôi cũng rất lo, kể từ đó tôi phải đưa đón con nhỏ chứ không dám để đi một mình nữa”.

Những bạn học sinh này còn cho rằng có một số đối tượng lạ mặt còn dùng  kim  tiêm  đâm  vào  mông  khi các nữ sinh đi học về trên những con đường vắng người. Cơ quan chức năng khẳng định thực tế có một vụ việc một người lạ mặt đi xe máy và rạch quần nữ sinh, công an huyện Trảng Bom đang điều tra truy xét. Tuy nhiên theo khẳng định của các nhân chứng, người lạ mặt này chỉ đi một mình và xuất hiện không thường xuyên. Từ khi công an ráo riết điều tra, đến nay không thấy đối tượng đó xuất hiện nữa.

Đỉnh điểm của những thông tin nhảm nhí này là “người dân đã bắt được 4 đối tượng khi đang thực hiện vụ cướp, do các đối tượng này chống cự nên một đối tượng đã bị đánh chết”.

Tin đồn âm ỉ nhưng hậu quả lớn, trước hết gây tâm lý hoang mang sợ hãi. “Dân quanh đây giờ có ai dám để con mình đi học một mình đâu, dù bận đến đâu cũng phải đưa đón hết. Nhiều người còn không dám cho con đi học thêm”, một phụ huynh nói.

Sự việc nghiêm trọng đến mức Công an xã Hố Nai 3 và Bắc Sơn đã có báo cáo gửi về Công an huyện đề nghị phối hợp giải quyết sự việc. Công an huyện đã triển khai một lực lượng lớn xuống các xã để nắm bắt tình hình, đồng thời gửi công văn đi các trung tâm cai nghiện xung quanh yêu cầu kiểm tra xem có đối tượng nào trốn thoát ra ngoài. Một biện pháp khác là cảnh sát đã buộc các em học sinh gỡ những đăng tải trên facebook lan truyền thông tin bịa đặt.

Lý giải nguyên nhân vì sao có tin đồn này, bà Lê Thị Hồng, chủ một quán cà phê cho hay: “Người ta tụ tập lại rồi bàn tán chủ đề này nhiều lắm, cứ người này nói xong người kia thêm vào nên câu chuyện thêm kinh hoàng chứ có ai chứng kiến và thấy con nghiện nào đâu. Tôi cho rằng nhiều người bịa đặt ra cho có chuyện để “tám” lúc nhàn rỗi sau Tết”.

Một quan điểm khác, đó là sự việc một số người “nhát gan” tưởng lầm. Tin đồn xuất hiện ngay sau những ngày kiểm tra của công an huyện trong đợt tết Giáp Ngọ. Đợt đó rất nhiều công an đến các nhà nghỉ, nhà trọ nhằm truy quét các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng phạm tội trên địa bàn nhằm ổn định cho người dân đón Tết. Các chủ nhà trọ cứ nghe phong thanh, tưởng là đang tìm kiếm các đối tượng trốn trại nên đi nói chuyện với nhau mà đồn đại ra như vậy.

Được biết trong đợt kiểm tra này công an huyện đã bắt được một số đối tượng nghiện và đưa đi cai nên sự việc càng làm cho những người “cả tin” tin rằng vụ đào tẩu của các đối tượng nghiện là có thật.

Thêm một điều trùng hợp tình cờ, đó là trùng thời điểm tin nhảm nhí lan truyền, Công an xã Bắc Sơn lại vô tình có thông báo trên đài phát thanh yêu cầu các hộ dân phải chú ý cảnh giác các đối tượng lạ mặt tại khu vực mình sống. Một người dân kể: “Xã yêu cầu chúng tôi phải đề phòng cửa nẻo, rồi chú ý đến việc đi lại của con cháu khi đi ra ngoài. Họ còn bảo chúng tôi không nên đi ra ngoài quá khuya khi không có sự việc cấp bách. Đặc biệt họ còn bảo không cho bất cứ ai lạ vào nhà tá túc. Chính vì đó mà chúng tôi càng lo sợ hơn”.

Trao đổi với chúng tôi, Phó trưởng công an xã Hố Nai 3, ông Nguyễn Tấn Hoàng và Phó trưởng công an xã Bắc Sơn, ông Nguyễn Trọng Đạt đều khẳng định, sau khi đủ chứng cứ, công an đã thông báo cho người dân biết đây chỉ là một tin đồn nhảm của một số người làm cho dân chúng hoang mang.