Cận cảnh khu chung cư “răng rụng” giữa Sài Gòn

Chung cư tối tăm, rác tràn ngập khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cầu thang rỉ sét, bong tróc, tường nhà bị rạn nứt, nhiều căn hộ bỏ hoang đến rợn người.

Đó là thảm trạng ở chung cư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) nơi có hơn 100 hộ dân đang “chịu trận”, gồng mình sống chung với hiểm nguy rình rập.

Chung cư 727 được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước cao 13 tầng, 1 sân thượng là nơi sinh sống của 600 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu. Vào thời điểm đó, chung cư 727 là chung cư lớn nhất Sài Gòn.

Nhưng hiện nay, chung cư vốn hoành tráng ngày nào đã bị xuống cấp nghiêm trọng: nhiều mảng tường dần rơi rụng để trơ ra những khung sắt; hệ thống PCCC không hoạt động, rác tràn ngập khắp nơi, hành lang tối tăm, ẩm thấp…

Do cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đảm bảo trong công tác phòng chống cháy nổ nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương di dời chung cư này, chậm nhất đến ngày 30/4/2008 phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn trên gần 5 năm, hơn 100 hộ dân vẫn chưa thể dời khỏi khu chung cư “răng rụng” này với nhiều lý do, trong đó vướng mắc giấy tờ và bố trí tái định cư...

Dưới đây là chùm ảnh chung cư “răng rụng” 727 Trần Hưng Đạo có “tuổi đời” gần bằng một đời người:

Phía trước chung cư, nhiều mảng bê tông bị rơi rụng dần, có chỗ trơ cả lõi sắt.

Cầu thang rỉ sét, mục, nhiều nơi bị thủng lỗ người dân phải lấy ván che lại.

Cảnh nhếch nhác, tối tăm trong chung cư.

Chung cư nhìn từ trên cao xuống, rác khắp nơi.

Những vật dụng được bỏ ngoài hành lang.

Một căn phòng bỏ hoang đầy rác và vắng lặng đến rợn người.

Lối đi trong chung cư không một bóng người.

Cảnh tối tăm, hoang tàn bên trong chung cư.

Một tiệm tạp hóa trong hành lang của chung cư.

Cuộc sống lay lắt của những người không biết về đâu.

Hai cháu nhỏ vui chơi trong hành lang của chung cư.

Hai em nhỏ hồn nhiên vui chơi bên cửa sổ đã bị gãy song sắt.

Em nhỏ hồn nhiên bên cửa sổ.

Người dân trong chung cư tự cảnh báo nhau về nạn trộm cướp.

Hệ thống PCCC của chung cư đã không hoạt động từ lâu.